Người gửi: nguyenmanhhung,
Gửi tới: Ban Biên tập
Tiêu đề: An toàn thực phẩm
Tôi là một độc giả thường xuyên của báo. Vừa rồi tôi được biết một loạt tin về thịt lợn bệnh, ốm và chết ở TP HCM và được chứng kiến những hình ảnh mà phóng viên ghi tại hiện trường. Điều đó khiến tôi rùng mình, khiếp sợ.
Thịt lợn chết thành thịt lợn quay, đó là điều thật đáng sợ trong thời buổi bây giờ, tại sao một cơ sở lớn như vậy, làm ăn như vậy mà lại có thể tồn tại lâu đến thế? Các cơ quan chức năng và chính quyền sở tại chẳng nhẽ lại không biết việc này sao? Thiết nghĩ họ phải có trách nhiệm trả lời trước công luận về vụ việc này. Trước khi bị phát hiện thì liệu có bao nhiêu con lợn không đủ tiêu chuẩn chất lượng được tiêu thụ trên thị trường, bao nhiêu người đã ăn phải chúng và bao nhiêu người đã phải chịu hậu quả từ những thứ phế phẩm này. Thật đáng sợ!
Tôi mong các cơ quan chức năng xử lý một cách mạnh tay, đủ sức răn đe, có thể xử công khai làm gương cho những kẻ vô lương tâm coi thường sức khoẻ và tính mạng của người khác.
Xin chân thành cảm ơn diễn đàn, nơi mà độc giả có thể nói lên tiếng nói của chính mình về những vấn đề nóng bỏng của xã hội, được góp ý và xây dựng cho một xã hội trong sạch hơn, tốt đẹp hơn.
Hà Nội, 14/10/05