Bà Bùi Thị Nệp (chị dâu nạn nhân) chỉ nơi Hà gây án. Ảnh: Giang Chinh |
Ngày 5/11, bà Bùi Thị Nệp, người đầu tiên phát hiện bà Lê Thị Đúng (xã Tân Trào, huyện Thanh Miện, Hải Dương) đang thoi thóp trong nhà và là người duy nhất được cơ quan điều tra mời đóng thế nạn nhân khi dựng lại hiện trường, cho hay trưa 31/10 nghe tiếng gọi yếu ớt phát ra từ nhà em dâu nên sinh nghi vội chạy tới.
Thấy em bất tỉnh trên giường, cho rằng bị ngã do cảm, bà Nệp kêu người thân tới nhưng ai cũng cho rằng bà Đúng đã tử vong. Bà Đúng sau đó hồi tỉnh chốc lát, giọng yếu ớt, nói ngắt quãng báo bị người tên Hà thường đi xây với chồng mình đột nhập vào nhà sát hại thì mọi người mới tá hỏa.
Theo bà Nệp, lúc thay quần áo cho bà Đúng để đưa cấp cứu, các vết thương ở vùng đầu mới được phát hiện. Sự việc nhanh chóng được báo công an.
Nạn nhân Lê Thị Đúng đang điều trị tại Bệnh viện Hải Dương. Ảnh: Giang Chinh |
Trao đổi với VnExpress, ông Phạm Văn Nguyện (Trưởng Công an xã Tân Trào) cho hay xâu chuỗi lời bà Đúng và thông tin người dân cung cấp, nhà chức trách trưa hôm đó đã triệu tập Vũ Xuân Hà, người cùng đội thợ xây với chồng nạn nhân. Hà có một tiền án về tội trộm cắp tài sản, đang trong "tầm ngắm" do liên quan một số vụ trộm cắp tại địa bàn.
Ban đầu làm việc với công an, Hà không thừa nhận liên quan việc sát hại bà Đúng. Sau hơn 4 tiếng, hắn mới nhận là thủ phạm, khai ngày 27/10 trong bữa giỗ được mời tại nhà bà Đúng có hay vợ chồng gia chủ được con trai ở Đài Loan mới gửi về 1.000 USD nên nảy ra ý định đột nhập ăn trộm.
Nghi can Vũ Xuân Hà. Ảnh: Công an Hải Dương cung cấp |
Hắn chọn sáng 31/10 vì biết hôm đó chồng bà Đúng đi ăn cưới gia đình thông gia ở Hà Nội, còn bà Đúng đi đám ma người họ hàng ở thị trấn Ân Thi (Hưng Yên). Đeo khẩu trang để tránh bị nhận diện, Hà trèo cổng, phá khóa cửa rồi lục tìm tiền bạc.
Bất ngờ thấy bà Đúng về, tên trộm vội ép mình vào sau cánh cửa chính tuy nhiên vẫn bị gia chủ nhận ra. Với ý nghĩ "bà Đúng phải chết mình mới không lộ tẩy", Hà lao tới bóp cổ, đẩy về phía giường... Cho rằng, bà Đúng đã chết sau cú đập gạch vào sau gáy của mình, Hà ung dung lục lọi khắp nhà rồi bỏ về đi uống rượu cho tới khi bị công an triệu tập.
Theo một nguồn tin, cách đây hơn 10 năm, Hà khi xây dựng tại Bắc Kạn đã ăn trộm chiếc tivi của chủ nhà và phải lĩnh án tù. Trở về làng, thương tình cảnh của hắn, người thân của bà Đúng đã thu nạp vào đội thợ xây. Năm 2014, Hà tham gia sửa chữa, xây nhà cho vợ chồng bà Đúng.
Nhà chức trách Hải Dương đang xem xét đưa vụ án ra xét xử lưu động tại địa phương trong thời gian sớm nhất nhằm răn đe, giáo dục chung.