Thật tình cờ khi biết đến "Phòng tắm trong mơ" qua một chị bạn đồng nghiệp làm cùng cơ quan. Em ngưỡng mộ và ước ao gia đình mình cũng được tu sửa và thiết kế lại nhà tắm như vậy. Nhà em ở hơi xa trung tâm thành phố, chỉ ước gia đình có không gian phòng tắm tiện nghi.
Ước mơ có được một nhà tắm sạch sẽ, rộng rãi, đẹp đẽ với đầy đủ tiện nghi đối với gia đình em sẽ mãi chỉ là giấc mơ vì kinh tế gia đình không khá giả. Chồng em làm bên du lịch, còn em làm điều dưỡng. Mùa dịch covid năm nay đã làm ảnh hưởng rất nhiều đến công việc và kinh tế của hai vợ chồng. Vì vậy ước mơ sửa sang lại phòng tắm cho các con lại càng khó hơn bao giờ hết.
Hai vợ chồng em kết hôn cũng được 7 năm, có 3 cháu nhỏ và sống cùng ông bà nội. Căn nhà ông bà xây dựng cách đây gần 20 năm nên phòng tắm cũng cũ kỹ và thiếu tiện nghi. Các cháu thì còn nhỏ, ông bà tuổi cũng cao nên việc đảm bảo an toàn chống trơn trượt, giật điện khiến vợ chồng em lo lắng rất nhiều.
Hàng ngày, sau mỗi sáng thức dậy, mẹ phải đi làm sớm nên hai cháu nhỏ nhà em đã biết tự lập vệ sinh cá nhân để chuẩn bị đến trường. Buổi chiều từ trường về các con lại tự giác tắm rửa nên em mong muốn các bé được tự vệ sinh cá nhân trong một không gian an toàn và thoải mái.
Phòng tắm trong gia đình đóng vai trò quan trọng, nó không chỉ là nơi vệ sinh, tắm rửa sau ngày làm việc mệt mỏi mà nó còn là nơi giúp ta thư giãn, thoải mái , là nơi dung hoà lại những áp lực, bộn bề từ cuộc sống mà hàng ngày mỗi chúng ta phải đối diện. Vì vậy qua chương trình "Phòng tắm trong mơ", gia đình em mong muốn nhận được suất cải tạo phòng tắm miễn phí để biến ước mơ nhỏ bé thành hiện thực.
Nguyễn Thị Ngọc Bích