Người gửi: Nguyễn Thị Trâm
Gửi tới: Ban Đời sống
Tiêu đề: Thái độ của y bác sỹ
Bản thân tôi là một cán bộ công chức nhà nước, đã nhiều lần đi khám bảo hiểm trong các bệnh viện công mà tôi đăng ký khám ban đầu như Thanh Nhàn, Xanh Pôn, Đống Đa... nhưng chưa một lần nhận được sự chỉ bảo tận tình, khám xét cẩn thận của các y bác sĩ.
Năm nay, thấy Bệnh viện đa khoa tư nhân Tràng An có nhận khám chữa ban đầu cho người tham gia bảo hiểm y tế, tôi đã xin thay đổi thẻ bảo hiểm đăng ký khám ban đầu tại đây. Vừa qua có việc phải vào khám bệnh, tôi nhận thấy thái độ của các bác sĩ, y tá giữa bệnh viện công và bệnh viện tư khác nhau một trời một vực. Tại bệnh viện Tràng An, khi đến đăng ký còn có nhân viên chỉ bảo từng ly từng tý, thái độ nhã nhặn, nhiệt tình... Bác sĩ khám nhiệt tình, tỉ mỉ, ăn nói nhẹ nhàng. Sao ở đây họ lại không đặt đồng tiền lên trên khi tôi là bệnh nhân đến khám bảo hiểm nhỉ?
Người gửi: Pham Thi Hong Nhung
Gửi tới: Ban Đời sống
Tiêu đề: Bệnh viện tư
Tôi thấy bệnh viện tư đúng là ít mắng người hơn; hoặc có thể nói là không mắng người vô cớ như vậy. Tôi đi Bệnh viện Hoàn Mỹ khám mấy lần, thấy các cô ở đó rất lịch sự, bệnh nhân không phải chờ đợi quá lâu. Họ cũng phải chạy tới chạy lui mệt mỏi chứ, nhưng họ có mắng người vậy đâu. Tôi đọc bài này tôi thấy đúng là các bệnh viện kể trên thiệt là lạ. Chẳng biết họ kiêu căng hay là gì nữa.