Ngày 2/12, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên y án tử hình đối với Nguyễn Quang Mạnh (29 tuổi) về các tội Giết người và Cướp tài sản.
"Hành vi phạm tội của bị cáo để lại hậu quả đặc biệt nguy hiểm. Tuy bị cáo là con duy nhất trong gia đình nhưng do tính chất nghiêm trọng của vụ án nên cần phải áp dụng hình phạt nghiêm khắc nhất mới đủ tính răn đe", HĐXX nhận định.
Mạnh trước giờ nhận án tử hình. Ảnh: Bình Nguyên. |
Bản án sơ thẩm xác định, chiều 4/10/2013, Mạnh mang theo dao và cuộn băng keo từ nhà ở lầu 3, lô R chung cư Nguyễn Kim xuống tầng dưới với ý định cướp tài sản. Anh ta xông vào nhà chị Liên đe dọa xin tiền. Chủ nhà chưa kịp thực hiện đã bị hắn đâm sượt hông.
Quá hoảng sợ, chị Liên đưa vội 400.000 đồng cho gã hàng xóm và xin tha mạng. Mạnh cầm tiền bỏ đi, không quên đe dọa: "Báo công an tôi sẽ giết cả nhà".
Hắn tiếp tục sang nhà kế bên, dùng dao nạy cửa, đột nhập. Sau một hồi lục tìm tài sản nhưng không lấy được gì, Mạnh quay ra thì bị Nguyệt (16 tuổi, con chủ nhà) phát hiện, tri hô. Ngay lập tức Mạnh xông tới đâm thiếu nữ bằng hai con dao.
Nghe tiếng kêu cứu và thấy Mạnh chạy ra khỏi nhà nạn nhân, người dân vội báo công an vây bắt. Nguyệt đã chết bởi gần 20 nhát dao.
Hồi tháng 8, TAND TP HCM xử lưu động đã áp dụng mức án tử hình đối với Mạnh. Tại tòa hôm nay, Mạnh cho biết, trước khi gây án có sử dụng ma túy "đá" và hít "keo chó" nên đã bị ảo giác. "Do lúc đó bị cáo có cảm giác bị nhiều người truy đuổi dọa giết nên đã hoảng sợ đâm loạn xạ chứ không có ý định giết nạn nhân", anh ta nói và xin tòa giảm nhẹ hình phạt vì là con duy nhất của gia đình.
Mạnh cho biết thêm có một người con còn nhỏ với cô vợ không hôn thú. Hiện cô gái này đã bỏ đi, gửi con cho cha mẹ anh ta nuôi. Bị cáo xin tòa cho hội sống để có ngày được về chăm sóc con. Tuy nhiên, yêu cầu của kẻ thủ ác không được HĐXX chấp nhận.
Bình Nguyên