![]() |
Hai con của Khoo cũng sang Việt Nam tiễn bố. Ảnh: Thanh Niên. |
Anh là Khoo Swee Chiow, công dân Singapore, đang bắt đầu chặng đường dài 6.000 km suốt từ Hà Nội, tới TP HCM, qua Campuchia, Thái Lan, Malaysia, trước khi trở về Singapore.
Khoo, 43 tuổi, là một nhà mạo hiểm chuyên nghiệp với nhiều kỷ lục: người Đông Nam Á duy nhất hai lần lên đỉnh Everest, người Đông Nam Á đầu tiên chinh phục 7 đỉnh núi cao nhất hành tinh và đặt chân tới cả hai địa cực. Anh cũng là người đầu tiên đạp xe từ Singapore sang Bắc Kinh, vượt 8.066 km trong 73 ngày (năm 2003).
Lần này, Khoo chọn Hà Nội làm điểm khởi đầu cho hành trình phá kỷ lục Guinness của mình. Anh sẽ trượt pa-tanh, vượt 6.000 km (kỷ lục hiện nay là 4.175 km) trong khoảng 100 ngày, trên mọi địa hình ở cả Việt Nam, Campuchia, Thái Lan và Malaysia. Riêng hành trình xuyên Việt trên pa-tanh dự kiến kéo dài khoảng 33 ngày. Điều thú vị là Khoo chỉ mới tập đi pa-tanh từ đầu năm nay. Đây cũng là khó khăn lớn nhất anh phải vượt qua trước khi “lên đỉnh vinh quang”.
Để chuẩn bị cho chuyến đi này, anh mất khá nhiều thời gian và công sức. Ngày nào anh cũng phải vượt khoảng 40 km đường trường bằng pa-tanh, rồi tập thể hình, tập yoga. Kế đến là chuẩn bị về kỹ thuật: bộ skate xịn sản xuất tại Mỹ, hiệu K2, đường kính bánh xe 100 mm. Anh còn mang theo hàng chục bánh xe dự trữ đề phòng trường hợp gặp nạn giữa đường.
Bên cạnh đó là đồ ăn và nước uống tăng lực, thuốc men, quần áo, tổng cộng gần trăm kilo nhu yếu phẩm. Tuy nhiên, Khoo không hoàn toàn đơn độc trong cuộc hành trình. Một người bạn Singapore sẽ đi ôtô theo anh để hỗ trợ. Trên chặng đường xuyên Việt, họ còn có một hướng dẫn viên du lịch của HanoiTourist đi cùng.
"Sợ nhất tay đua Việt Nam"
Theo luật mà tổ chức Guinness thế giới đề ra, Khoo Swee Chiow sẽ phải liên tục đi pa-tanh trên suốt chặng đường, bất kể địa hình như thế nào, chỉ trừ những lúc nghỉ ngơi. Nếu gặp đồi núi, địa hình gồ ghề khó đi, anh chỉ có thể... giảm tốc độ trượt chứ không được tháo pa-tanh ra. Tốc độ 20-25 km/giờ không phải là cao, nhưng trên những đoạn đường xấu, lởm chởm đá sỏi, ổ gà ổ trâu, thì trượt pa-tanh quả thật là nguy hiểm. Khoo cho biết, xét về mặt địa hình, Campuchia sẽ là nơi nhiều thử thách nhất đối với anh. Còn về khí hậu, thời tiết, thì Thái Lan nóng nhất, lại ít cây cối, nên cũng sẽ gây khó khăn nhất định cho quyết tâm của anh.
Nói về Việt Nam, Khoo cười: “Tôi chưa đến nơi nào ở Việt Nam, ngoài Hà Nội. Thời tiết Hà Nội thời gian này đẹp tuyệt, rất thích hợp để trượt pa-tanh. Tôi nghe nói phong cảnh đất nước rất đẹp với những cánh đồng lúa và những phụ nữ trong tà áo dài truyền thống. Tôi mong muốn được ngắm nhìn Việt Nam trên đôi pa-tanh”.
Khoo thích chụp ảnh nên luôn mang theo chiếc máy ảnh để ghi lại những nét đẹp của Việt Nam mỗi lúc dừng chân nghỉ ngơi. Tuy nhiên, Khoo không quên những rủi ro có thể chờ mình ở phía trước: điều kiện đường xá, giao thông, thời tiết, sức khỏe... Anh đùa: “Biết đâu tôi chẳng bị chó đuổi cắn dọc đường, tôi chẳng gặp bão, rồi mệt mỏi, rồi chấn thương. Phải chuẩn bị cho tất cả, nhất là về mặt tâm lý”. Khoo thật thà: “Tôi sợ nhất các “tay đua” của Việt Nam, những người đi xe máy. Tôi sẽ phải rất cẩn thận về chuyện này”.
Anh cho biết sẽ viết sách về chuyến đi này, cuốn sách thứ ba của anh, ở đó anh nói về Việt Nam, về phong cảnh, những con người anh đã và sẽ gặp. Vợ chồng Khoo cũng truyền cảm hứng “xê dịch” cho hai đứa con nhỏ (vợ anh là vận động viên leo núi, họ yêu nhau từ những chuyến leo núi mạo hiểm bên nhau). Khoo bảo: “Lần sau trở lại Việt Nam, rất có thể tôi sẽ mang con cùng lên đỉnh Phanxipang".
(Theo Thanh Niên)