Lửa bao trùm xưởng vải nằm trong khu dân cư. Video: Nguyễn Hoàng
Hơn 22h, khói lửa bùng lên từ xưởng dệt may rộng khoảng 2.000 m2 trên đường Phạm Văn Sáng, xã Xuân Thới Thượng. Lúc này cơ sở đóng cửa, nhiều người ở gần dùng bình chữa cháy mini, kéo vòi nước dập lửa nhưng bất thành.
Ngọn lửa bùng lên bao trùm toàn bộ xưởng, một số hộ dân sống lân cận phải di dời vì lo sợ cháy lan. Khói đen tỏa mù mịt ra khu dân cư. "Lửa cháy kèm nhiều tiếng nổ lớn như bom khiến cả nhà tôi phải bỏ chạy", anh Hoàng, sống cạnh xưởng nói.
Nhiều xe chữa cháy được điều đến hiện trường dập lửa. Ảnh: Nguyễn Hoàng
11 xe chữa cháy cùng hơn 60 chiến sĩ đến hiện trường. Lính cứu hỏa chia nhiều hướng kéo vòi rồng dập lửa, chống cháy lan, toàn bộ khu vực bị cắt điện. Đến 23h30, đám cháy cơ bản được khống chế. Hỏa hoạn không gây thương vong, song đã thiêu rụi nhiều hàng hóa, máy móc.
Đình Văn