Người gửi: Trần Cao Huấn
Gửi tới: Ban Biên tập
Tiêu đề: Nghi can bán độ
1. Kết quả điều tra của cơ quan công an C14 sẽ cho chúng ta biết chính xác có bao nhiêu cầu thủ tham gia vào vụ bán độ. Chúng ta hãy bình tĩnh chờ và hy vọng trong thời gian sớm nhất vụ việc sẽ được làm rõ, minh bạch, đúng người, đúng tội và được xử lý nghiêm minh trước pháp luật chứ không bị chìm xuồng mãi như trước đây do LĐBĐVN trực tiếp xử lý. Tôi luôn hy vọng và tin tưởng vào lực lượng điều tra Bộ Công an khi họ vào cuộc: “Không để lọt người, lọt tội và càng không để oan trái cho những người vô tội”.
2. Khi chưa có kết luận của cơ quan điều tra thì chúng ta chưa quy kết tội cho các cầu thủ ấy được, chưa có quyết định xử lý của tòa án thì chúng ta càng không nên xem ai đấy trong số họ là tội phạm. Nhưng chúng ta có quyền phân tích, đánh giá và nghi vấn sau khi xem xong trận bán kết. Những hình ảnh Văn Trương phá bóng cẩu thả "chết người", Hải Lâm chạy lúp xúp lòng vòng, không giữ đúng vị trí ổn định, khi có bóng lại đưa ngang hoặc đưa về hụt hẫng làm mồi cho đối phương rất nguy hiểm, Bật Hiếu với tấm thân cao lêu nghêu “vô tích sự” thường để mất bóng đến “thót tim”... Thật quá lố bịch và thô thiển. Điều đó ai mà chẳng thắc mắc và hò hét phê phán ngay trong trận đấu. Duy chỉ có Văn Quyến là một tiền đạo tài hoa, ranh ma, khôn khéo nhưng nếu có chú ý mới thấy được sự sa sút phong độ của anh ta trong từng trận là có tính toán và có vấn đề mà chính HLV Riedl cũng khó mà phát hiện. Mọi người đã quen với cái thói quen của Quyến béo, lười chạy chỗ và thường sa sút phong độ, nhưng họ không ngờ rằng chính anh ta đã lừa dối người hâm mộ bằng tấm bình phong tài hoa đó, thật là “ranh ma”… Ai đã tặng cho Quyến béo danh hiệu cầu thủ lắm tài nhiều tật để rồi cậu ta có cớ đi theo nếp nhăn hư hỏng không thể tẩy được vậy? Thử hỏi có đội bóng nào trên thế giới trong một trận đấu có đến 4 hoặc 5 cầu thủ chủ chốt rải đều các tuyến “ rủ nhau” cùng đá dưới 50% sức lực? Ắt phải có vấn đề!
Hiện tại các cầu thủ có tên được cơ quan công an mời thẩm vấn như Văn Quyến, Bật Hiếu, Hải Lâm, Văn Trương... đều một mực kêu oan và khẳng định mình không dính líu vào nghi án bán độ. Lại thêm một sự khẳng định “nhát gừng” của vị trợ lý HLV Lê Thụy Hải trả lời các phóng viên báo chí vừa qua là 100% không có bán độ. Phải chăng làm thày thì phải thương trò mà ông Hải lại chủ quan duy ý chí như vậy. Ông Lê Thụy Hải là trợ lý HLV đã bị báo chí và dư luận phê bình là một trợ lý thiếu trách nhiệm với đội tuyển U23 tại SEA Games. Ông đã biết trước có hiện tượng mua bán độ của một số cầu thủ trong trận bán kết mà không báo cho HLV trưởng và người phụ trách cao nhất biết thì rõ là thiếu trách nhiệm. Vậy mà còn khăng khăng có những lời lẽ ngạo mạn trước báo chí và công chúng. Ông ta đã thiếu trách nhiệm trong quá trình quản lý giáo dục cầu thủ thì làm sao ông ta có thể khẳng định 100% cầu thủ không bán độ. Liệu ông Hải có điều gì uẩn khuất trong vụ này không mà tôi thấy ông ta trả lời rất ngạo mạn, thách đố, bất cần đời và có sự bao che khư khư như vậy. Có một số bạn ở chính quê hương ông Hải đã đánh giá ông là người thiếu văn hóa. Tôi cũng nghĩ như vậy.
3. “Ai chịu cha ăn cướp!” Ông Vũ Tiến Thành, Nguyễn Thành Vinh, Lương Trung Việt… là như vậy, nhưng khi cơ quan điều tra làm rõ với chứng cứ thuyết phục thì họ lại cúi đầu nhận tội và tỏ thái độ hối lỗi ăn năn. Điều đáng nói là những vấn đề nào, nhân vật nào khi bị cơ quan điều tra khẳng định là sai trái, là có tội trong thời gian vừa qua thì đều đúng cả. Vậy thì tôi có quyền tin vào sự công minh của cơ quan pháp luật và càng khẳng định rằng tôi có quyền không tin vào những lời nói dối trá của các ông Thành, Vinh, Việt... trong số họ có người còn nói tiền tỷ không mua nổi ông ta, nhưng thực tế ông ta đã ngửa tay cầm vài chục triệu đồng để tự bán rẻ mình, nói dối như vậy không biết xấu hổ sao? Điều đáng đau buồn họ đều là quan chức cả! Vậy nay trường hợp của các nhân vật như Văn Quyến, Hải lâm, Văn Trương, Bật Hiếu..., chúng ta suy nghĩ thế nào, họ sẽ ra sao? Họ có thể khác hơn các quan chức nêu trên hay không? Nếu họ giống các quan chức ấy thì là điều thất vọng “vô tận” có hệ thống. Vì thế chúng ta có quyền nghi ngờ về những lời chối tội trước cơ quan điều tra của “các em”, “các cháu” của họ quá đi chứ? Ông Hải là trợ lý HLV đã thiếu trách nghiệm nghiêm trọng thì ông Lê Thế Thọ là Phó trưởng đoàn Thể Thao VN phụ trách bóng đá tại SEA Games 23 lại càng thiếu trách nhiệm bội phần. Tôi day dứt với câu nói của ông Lê Bửu nguyên cục trưởng TDTT: "Chừng nào ông Lê Thế Thọ còn ở LĐBĐVN thì bóng đá VN không thể phát triển”. Tôi tin vào điều ấy là có thật qua mẫu người của ông Thọ. Nên chăng chúng ta phải suy gẫm, phải mổ xẻ câu nội dung nầy như đang giải phẫu một bệnh phẩm ung thư ác tính di căn, bằng không chúng ta mãi mãi đau lòng và mất niềm tin!.
4. Quả thật, nếu ai đó có tội trong vụ nghi án này thì hẳn họ là loại người:
- Lừa thầy dối bạn.
- Phụ lại lòng tin của hàng chục triệu người hâm mộ nói riêng và cả dân tộc VN nói chung.
- Phản bội Tổ quốc.
- Một số nhà báo và luật sư phân tích tính chất vi phạm của các cầu thủ bán độ bóng đá là: gá bạc, đánh bạc, nhận hối lộ, lừa dối... Không đơn thuần như vậy, theo tôi nghĩ điều đó chỉ đúng đối với những giải bóng đá trong nước, còn đối với những giải lớn quốc tế vì danh dự trên hết của Tổ quốc thì họ phải chịu hình phạt cao nhất là tội phản bội Tổ quốc như một số bạn đã phẫn nộ vừa qua, thì mới đúng.
5. Ai đó sợ sau vụ việc nầy đoàn thể thao ta sẽ bị mất đi một chiếc huy chương bạc của bóng đá, nhưng tôi thì không. Vì lẽ, nếu ta mạnh dạn chịu mất mát một chiếc huy chương bạc kỳ này ắt tương lai sẽ có nhiều chiếc huy chương bạc hoặc vàng đầy danh dự. Công chúng và các cơ quan truyền thông đại chúng hãy mạnh dạn tham gia và tiến sâu vào lãnh địa tiêu cực quyết phá tan mọi âm mưu hiện tượng tiêu cực cốt làm lành mạnh hóa nền thể thao nước nhà trong chủ trương chung chống tham nhũng, tiêu cực mà Quốc hội khóa XI vừa ra nghị quyết. Thật đau lòng! Thủ tướng Phan Văn Khải của chúng ta dù trăm công nghìn việc khi được biết đội bóng U23 VN được vào bán kết thì đã gửi thư chúc mừng và động viên các tuyển thủ quyết đấu vì màu cờ sắc áo vì danh dự quốc gia. Vậy mà những “con sâu ấy” đã “lỡ nhúng chàm” và bất chấp, những con người ấy nếu có tội và bị pháp luật nghiêm trị thì cũng là đáng tội. Còn ông Riedl thật tội nghiệp cho ông. Ông là người Áo mà luôn mơ ước đội bóng U23 đạt thành tích cao nhất tại SEA Games 23 này nay đã thất vọng, không phải ông ta thất vọng vì chỉ đạt huy chương bạc, mà thất vọng về cái tâm thiếu đức của các học trò mình, của các đồng sự của mình, và giờ đây hơn ai hết ông Riedl là người cô đơn nhất!
Tôi còn nhớ nôm na một câu than vãn của HLV Riedl:”Các cầu thủ bóng đá VN hầu hết không được đào tạo bài bản chính quy từ đầu cả về mặt đạo đức nghề nghiệp và kỹ chiến thuật. Họ chỉ được đào tạo nhiều về kỹ chiến thuật mà thôi! Theo tôi, đó chính là lời nhắn gửi cho LĐBĐVN. Lẽ nào LĐBĐVN không hiểu.
6. Theo tôi, không chỉ là nghi án bán độ rơi vào trận đấu giữa VN - Myanmar và Malaysia. Hãy nhìn lại trận chung kết mà xem, tôi cũng rất nghi ngờ, nhưng không dám khẳng định. Đành rằng đội bóng Thái Lan luôn vượt trội ta 8/10 trong cả một thời gian dài, nhưng đâu phải lúc nào ta cũng thua Thái Lan. Chúng ta thua kỹ năng chơi bóng và kiến thiết tổ chức bóng, nhưng chúng ta có ý chí quyết thắng sôi sục màu cờ sắc áo như giải Agribank Cup vừa qua chúng ta đã thắng mà HLV và các cầu thủ bạn đã không ngớt lời khen đó sao? Vậy tại sao trong trận chung kết ta thua đậm đến như vậy? Vào trận, các cầu thủ VN ta đá như điên cuồng làm nhiều người hâm mộ cứ như vậy sẽ mang lại chiến thắng sớm, nhưng thật ra ta bị đội quân Thái Lan kéo vào và lao theo nhịp độ trận đấu trong lúc họ giành ưu thế và cứ như vậy cục diện không thay đổi. Lẽ ra các cầu thủ VN phải tự điều chỉnh nhịp độ trận đấu chậm lại, ổn định hơn ở các tuyến và chờ cơ hội tấn công nhờ sơ hở của đối thủ hơn ta. Nhưng các bạn đã thấy, ta bị lôi cuốn như bão và ắt phải rối loạn, sơ sót ở hàng thủ vốn dĩ đã “sai sót “ nhiều ở các trận bán kết... Cần phải làm rõ, minh bạch các chuỗi trận đấu từ vòng ngoài đến bán kết, chung kết của U23 VN tại SEA Games 23. Tôi liền nghĩ, mảng tiêu cực quốc tế U23 VN tại Philippines có quan hệ mật thiết hữu cơ với mảng tiêu cực trong nước do cơ quan điều tra C14 làm qua cầu nối của không ít vị quan chức quản lý liên quan cùng bọn trùm cá độ bóng đá trong nước và quốc tế, và đây là mẻ cá lớn. Hãy giăng mọi kích lưới để không bỏ sót một con nào. Hãy ngưng ngay mọi chế độ khen thưởng cho đội bóng đá U23 VN, ngưng phát tiền thưởng của Liên đoàn và các nhà tài trợ vì U23 VN đoạt huy chương bạc, ngưng ngay việc bình bầu cầu thủ xuất sắc nhất giải, ngưng ngay bình chọn quả bóng vàng 2005… chờ kết luận sáng tỏ của cơ quan điều tra C14. Lúc ấy, việc khen thưởng mới công minh và hợp lòng công chúng. Thú thật bản thân tôi hiện tại chỉ còn tin vào sự công minh của pháp luật, nếu không, tôi sẽ vĩnh viễn mất niềm tin!
Rất cám ơn.
Thân ái!