From: tien dung
Sent: Tuesday, July 08, 2008 11:04 AM
Subject: Gui qui bao
Tôi cũng là người hay đọc mục tâm sự của quý báo để có được những kiến thức xã hội hơn cho bản thân mình. Hôm nay tôi có đọc thấy phần tâm sự của anh Hiếu nên tôi có một vài điều muốn nói với anh dù cho đây chỉ là ý kiến chủ quan của bản thân tôi.
Tôi không biết tình yêu của anh với bạn anh ở mức độ nào? Nhưng nếu tình yêu đó đủ lớn thì vấn đề kinh tế là chuyện nhỏ và vấn đề mê tín (hợp tuổi) còn là chuyện nhỏ hơn (tất nhiên là theo cá nhân tôi).
Nếu một người mẹ đã yêu con thì tất nhiên luôn luôn mong muốn mang lại cho con mình những điều tốt đẹp nhất, nhưng có chắc là những điều mẹ muốn con làm có phải là điều tốt nhất hay không thì bạn và tôi cũng chưa thể chắc chắn được.
Khi tôi mới bắt đầu đi làm tôi có làm cho một công ty của Đài Loan. Sếp của tôi có nói với tôi là hãy làm những gì mà mình cho là đúng, còn nếu chưa chắc chắn thì hãy hỏi ý kiến mọi người, nhưng nhất định phải có chủ kiến của mình.
Khi yêu con người ta rất dễ rơi vào trạng thái mất phương hướng (nhưng phương hướng đó thường theo nghĩa là chưa hoàn toàn hiều về người đó, những nhận định về người đó thường thiên về chiều hướng tốt), đó là điều đáng lưu ý nhất. Điều đó sẽ được người thân của mình phản ánh nhiều nhất (ba mẹ, anh em họ hàng, bạn bè khen chê) hay người ta nói là dèm pha. Còn nếu mà dèm pha không về chính bản thân người đó mà chỉ những yếu tố ngoại vi thì theo tôi nó chỉ làm xúc tác cho tình yêu thêm lớn hơn thôi.
Hiếu có yêu người đó không? Đó là câu hỏi mà bạn cần suy nghĩ lúc này thôi. Còn nếu bạn cũng không mê tín, và chắc chắn bạn yêu người đó thì câu trả hỏi tiếp theo lúc này bạn cần nghĩ đó là làm thế nào để thuyết phục được bản thân, thuyểt phục người khác?
Chúc bạn hạnh phúc!