Người gửi: Tuyết Mai
Gửi tới: Ban Đời sống
Tiêu đề: Chuyện muôn thuở :Mẹ chồng -Nàng dâu
Tôi đã đọc rất nhiều bài bạn đọc viết về mối quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu. Và tôi công nhận rằng giữa hai người này thường xuyên có xung đột.
Tôi lấy chồng được 2 năm và mới có con gần 1 tuổi. Thời gian đầu về ra mắt nhà chồng và một năm đầu cưới thì giữa tôi và mẹ chồng không có vấn đề gì cả. Mẹ chồng tôi tỏ ra vui vẻ mặc dù tôi cũng chưa được khéo léo để có thể đáp ứng yêu cầu "dâu trưởng cả họ", vì chồng tôi là cháu đích tôn. Và tôi cũng rất quý trọng, cảm phục bà vì bà là dâu trưởng đảm đang, tháo vát, bên nội bên ngoại đều hết lời ngợi ca.
Nhưng kể từ khi tôi sinh con thì mọi chuyện đã xoay chiều đổi hướng. Hai vợ chồng chúng tôi chưa có điều kiện mua nhà mà thuê nhà sống riêng, nên mẹ chồng tôi ở quê ra chăm cháu. Còn bố mẹ đẻ tôi do tuổi cao sức yếu nên thú thật tôi không thể nhờ các cụ chăm cháu cho để đỡ phải chịu mâu thuẫn với mẹ chồng.
Thế là do tư tưởng khác nhau nên giữa tôi và mẹ chồng luôn tranh cãi vấn đề cho cháu ăn thế nào, nuôi dạy ra sao, đến đau cả đầu. Nhiều khi phát bực lên, tôi cũng cãi lại bà, và to tiếng với bà. Không có mẹ chồng ở đó thì vợ chồng tôi sống với nhau rất hạnh phúc, vui vẻ. Nhưng khi có bà thì hai vợ chồng thỉnh thoảng lại lục đục to tiếng với nhau, thậm chí còn nhắc đến chuyện ly dị.
Theo quan điểm của tôi, để giải quyết mối quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu thì trước tiên chúng ta hãy nhìn nhận bản chất sự việc từ ngày xưa đến nay. Có câu "dâu con, rể khách". Mọi người thường hiểu là con dâu là con trong nhà, về làm mọi việc như con cái trong nhà, còn con rể thì như người khách, không phải là con. Nhưng các cụ ngày xưa thì lại rất phân biệt con dâu, cho nên người phụ nữ lấy cậu thì gọi là "mợ", lấy chú thì gọi là "thím", còn con rể lấy cô hay lấy dì thì vẫn gọi là "chú" như con trai đẻ. Chỉ riêng cách gọi đã cho thấy sự phân biệt rồi.
Tại sao từ trước tới nay không thấy bàn luận nhiều về vấn đề "bố chồng-nàng dâu", hay "mẹ vợ-chàng rể", hay "bố vợ-chàng rể" mà chỉ chăm chăm tổn hao giấy mực về mối quan hệ "mẹ chồng-nàng dâu"? Vì hai người đó đều là phụ nữ. Mà bản chất phụ nữ là vun vén và ích kỷ. Cả hai đều muốn lo cho gia đình của mình. Mẹ chồng muốn một tay lo cho chồng con mình, lo luôn cả gia đình của con, cả con trai và cháu nội. Còn người con dâu thì thích nghi với cuộc sống hiện đại hơn, lại muốn độc lập, tự tay mình lo cho gia đình nhỏ của mình, chồng và các con mình. Mâu thuẫn là như vậy.
Tôi rất ủng hộ và hoan nghênh ý kiến sống riêng, độc lập với gia đình nhà chồng. Thứ nhất, mình sẽ được hưởng trọn vẹn hạnh phúc gia đình, độc lập về lối sống, độc lập về tài chính, chủ động trong mọi vấn đề. Thứ hai, tránh được các mâu thuẫn quan hệ luôn thường trực có nguy cơ tan vỡ hạnh phúc gia đình. Tuy nhiên, sống riêng nhưng vẫn làm tròn trách nhiệm với cả gia đình nội ngoại. Như thế thì cuộc sống sẽ đỡ căng thẳng, thoải mái hơn.