Theo báo cáo của cảnh sát, hôm thứ sáu, những người lạ mặt có vũ trang đã lùa 7 dân thường ra khỏi nhà, tới một nơi hẻo lánh. Tại đây, nhóm vũ trang bắn chết 3 người, làm bị thương 4 người còn lại. Đa số các xác chết được tìm thấy dưới chân một cây cầu trong tư thế tay bị trói quặt sau lưng.
Hôm 17/3, cảnh sát đã bắn chết 3 phiến quân trong một vụ khác ở ngay ngoài thủ phủ Banda Aceh. Tuy nhiên, chỉ huy lực lượng nổi dậy ở tỉnh Aceh lại nói rằng các nhân viên an ninh đã nhầm, đấy là dân làng đang chạy trốn chứ không phải phiến quân thuộc Phong trào Aceh Tự do (GAM). Trong một vụ khác ở phía nam Aceh, lực lượng an ninh khi đang truy tìm các thành viên của GAM đã làm chết 4 dân thường, trong đó có một phụ nữ đang mang thai và 2 đứa con nhỏ của chị. Trước đó, các đối tượng truy nã đã nhận trách nhiệm tấn công vào một đồn cảnh sát.
Các đại biểu quốc hội của tỉnh Aceh lên án chính sách cứng rắn của chính quyền trung ương. Theo họ, chính sách sẽ chỉ mang lại những thảm kịch cho dân thường ở khu vực giàu tài nguyên này.
Tình trạng bất ổn về an ninh đã khiến tập đoàn Exxon Mobil của Mỹ phải đóng cửa một mỏ khí ở tỉnh Aceh, đe dọa một trong những ngành xuất khẩu chủ lực của Indonesia. Quyết định của họ buộc một nhà máy hóa lỏng khí tự nhiên ở địa phương phải ngừng hoạt động, trong khi phần lớn sản lượng khí hóa lỏng của nhà máy này được xuất khẩu cho Nhật Bản và Hàn Quốc, mang lại lợi nhuận gần 4 triệu USD mỗi ngày. Hôm thứ bảy, Bộ trưởng An ninh Indonesia, Bambang Yudhoyono, đã kêu gọi Exxon Mobil duy trì hoạt động. Ông cho biết hiện có đến ba tiểu đoàn an ninh làm nhiệm vụ bảo vệ mỏ khí và nhà máy nói trên, những “dự án sống còn của đất nước”.
Đoan Trang (theo SMCP, BBC, 19/3).