Tòa án nhân dân huyện Bỉ Sơn, Tân Cương hôm 15/11 tuyên án Li Qixian, sử dụng tài khoản Xiao Xian Jayson, 7 tháng tù, đồng thời yêu cầu Li phải công khai xin lỗi trong 10 ngày.
Li hồi tháng 7 chia sẻ 9 bức ảnh trên nền tảng mạng xã hội WeChat và Xiaohongshu sau khi thăm nghĩa trang Kangxiwa ở Tân Cương, kèm dòng chú thích "kính trọng". Nhưng hai trong số các bức ảnh gây chỉ trích trên mạng, với nhiều người khẳng định Li dường như thiếu tôn trọng những người được chôn cất tại nghĩa trang.

Li Qixian (áo xanh) tại phiên tòa ở huyện Bỉ Sơn, Tân Cương, Trung Quốc hôm 15/11. Ảnh: Weibo.
Trong một bức ảnh, Li đứng bên bia mộ binh sĩ Chen Xiangrong, người thiệt mạng trong đụng độ biên giới với Ấn Độ năm ngoái. Li đội mũ lưỡi trai và đeo kính râm, mỉm cười, một tay đặt lên bia mộ và tay kia làm cử chỉ mà nhiều người cho rằng giống khẩu súng đang chĩa vào mộ. Bức ảnh khác cho thấy blogger đang dựa vào phiến đá có tên nghĩa trang, một tay đút túi và tay kia chạm vào mũ lưỡi trai.
Li cũng nhận phản ứng gay gắt với bài đăng nói rằng "lính tử trận trẻ nhất mới 19 tuổi. Mọi người châm điếu thuốc để tưởng nhớ người lính đã mất, nhưng tôi nghĩ người trẻ thích ăn vặt hoặc chơi đồ chơi hơn".
Các tài khoản mạng xã hội của Li bị đóng sau khi phản ứng dữ dội trên mạng xã hội thu hút sự chú ý của chính quyền Tân Cương. Li bị truy tố ngày 30/9, đồng thời bị cấm tới khu tự trị này.
20 lính Ấn Độ và ít nhất 4 lính Trung Quốc thiệt mạng trong cuộc đụng độ trên dãy Himalaya vào tháng 6 năm ngoái. Giới chức Trung Quốc lưu ý những bình luận về lính Trung Quốc tử trận, với ít nhất 7 người bị giam vì những nhận xét bị coi là không phù hợp hoặc phỉ báng.
Blogger nổi tiếng Qiu Ziming, 38 tuổi, hồi tháng 6 bị kết án 8 tháng tù sau khi nói rằng số lính Trung Quốc tử trận cao hơn con số chính thức và chất vấn lời kể của Qi Fabao, chỉ huy bị thương trong cuộc ẩu đả.
Huyền Lê (Theo SCMP)