Các trinh sát cho biết, trong giới làng chơi, mua dâm với trẻ vị thanh niên đang trở thành một thứ "mốt" thời thượng. Trong đường dây tổ chức mại dâm vừa được Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tây khám phá tại nhà của vợ chồng Trần Ngọc Khanh - Bùi Thị Thiện ở phố Gốt, xã Đông Sơn, huyện Chương Mỹ, hai gái bán dâm còn rất trẻ (mới 15 tuổi), người dân tộc Mường, quê ở Kim Bôi, Hòa Bình.
Cách tổ chức hoạt động mại dâm của cặp vợ chồng này là điển hình của kiểu đường dây gái gọi ở quê. Cửa hàng cho thuê băng hình Khanh - Thiện nằm ngay đường 6A, có đăng ký kinh doanh. Tuy nhiên, ẩn sau đó vợ chồng họ đã tổ chức dịch vụ “mát mẻ”. Khanh không nuôi tiếp viên trong nhà mà khi có yêu cầu, anh ta gọi điện đến các “động” để điều tiếp viên. Các gái bán dâm khi đến đều mang theo vài băng hình, ngụy trang giống khách đến thuê, đổi băng.
Theo lời khai của Khanh, các tiếp viên được anh ta điều 2-3 chủ động trong khu vực. Chủ động là những kẻ có tiền án tiền sự về tội tổ chức mại dâm. Một ông chủ mà giới khách làng chơi ở đây đều biết tới là Nguyễn Hồng Minh ở xóm Đông, xã Đông Sơn. Minh đã sử dụng ngay cả con của người bạn để kiếm tiền bất chính. Nạn nhân là một em gái mới 14 tuổi. Trong số trẻ vị thành niên bị Minh biến thành gái làng chơi, thương tâm nhất là trường hợp của em Mai, sinh năm 1985, quê Thanh Liêm, Hà Nam.
Mai đã hai lần bị bắt vì tội bán dâm. Mới 3 tuổi, bố mẹ em ly hôn. Mẹ lấy chồng ở Thanh Liêm và đón Mai về sống cùng. Người bố dượng thường đánh đập em rất tàn nhẫn. Không chịu nổi, tháng 1/1998, khi mới 13 tuổi, Mai đã bỏ nhà ra đi. Em rơi vào tay nhóm trẻ bụi đời ở Thanh Xuân, Hà Nội rồi sa chân vào một động mại dâm ở Khâm Thiên. Thương xót con, mẹ Mai lặn lội đi tìm. Về nhà một thời gian, ông bố dượng không thay đổi tính nết, vẫn thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với em. Uất ức, em lại ra đi và tìm đến “Nhà hàng Phương Thúy” của Trần Thị Bình ở thị trấn Xuân Mai. Trên đường được mẹ đưa về quê, em đã bỏ trốn. Một chủ chứa ở Đàm Viên, xã Cao Viên, Thanh Oai đã "mua" Mai từ bọn bụi đời với giá 1 triệu đồng.
(Theo Tiền Phong, số 72)