Thanh Huyền
The Original Of Laura được viết chắp nối trên 138 tấm thiệp khi Vladimir Nabokov đang nằm trên giường bệnh. Bản thảo chưa hoàn thành thì tác giả qua đời. Trước khi chết (1977), ông yêu cầu vợ - Vera - đốt sáng tác còn dang dở này. Nhưng vợ ông đã không làm theo ý nguyện của chồng.
![]() |
Nhà văn Vladimir Nabokov. Ảnh: AP. |
Sau khi bà Nabokov qua đời, quyền định đoạt số phận tác phẩm được trao cho con trai hai người - Dmitri Nabokov. Sau nhiều đắn đo, cuối cùng, Dmitri quyết định khai sinh The Original Of Laura vào năm 2009.
Giải thích cho hành động này, con trai nhà văn cho biết: "Sinh thời, bố tôi có kể tên những tác phẩm quan trọng của ông. Một trong số đó là Laura. Nếu thực sự muốn đốt bản thảo, ông hẳn sẽ không nhắc đến nó như vậy".
Là một trong số rất ít người đã được đọc bản thảo này, Dimitri nhận định: "Đây là một sáng tạo phi thường". Nhân vật chính của tác phẩm là Philip Wild - một học giả ục ịch và có phần thiếu hấp dẫn về mặt ngoại hình. Nhưng Wild có trí tuệ phi thường. Vợ Wild - Flora - là một phụ nữ lẳng lơ. Ông cưới Flora cũng chỉ vì cô có nét hao hao giống với một người phụ nữ ông từng yêu.
(Nguồn: Independent)