Mùa xuân này con được gần 3 tuổi rồi, lứa tuổi học hỏi và tiếp thu từ thế giới xung quanh với bao điều mới lạ luôn làm con thích thú. Xuân này mẹ mong sẽ làm được thật nhiều điều dành cho con, bên con mỗi ngày và mẹ sẽ cùng con làm những điều hay. Mẹ sẽ tập cho con nói những câu chúc Tết và cho con đi chúc Tết ông bà, họ hàng của mình. Chúc con yêu của mẹ khôn lớn mạnh khoẻ và bao điều tốt đẹp nhất luôn dành cho con.
Những tấm hình con tạo dáng trong ánh nắng mùa xuân chan hòa và ấm áp, đón Tết về với bao câu hỏi con dành cho mẹ, "Mẹ ơi sao có nhiều hoa đẹp thế?" "Mẹ ơi ai gói bánh tét vậy mẹ?" "Mẹ ơi sao lại lì xì vậy mẹ?" những câu hỏi dễ thương của con cũng là lúc mẹ giúp con hiểu nhiều hơn về Tết cổ truyền của đất nước mình. Dù vẫn còn chưa giải thích cho con hết được tất cả và con gái cũng còn nhỏ chưa thể hiểu ngay được nhiều nhưng những bước học hỏi ban đầu sẽ giúp con dần hiểu biết và tiếp thu thêm nhiều điều có ý nghĩa mà mẹ mong con sẽ học hỏi được. Và mẹ mong rằng Tết cổ truyền năm sau con sẽ biết chúc những câu chúc thật hay và ý nghĩa để chúc cho ông bà, cha mẹ và tất cả mọi người.
Xuân đến rồi những điều tốt đẹp sẽ đến bên con, cùng mẹ chia sẻ những khoảnh khắc tươi đẹp và ấm áp bên gia đình mình con nhé.







Cuộc thi "Tết đoàn viên" do báo VnExpress và nhãn hàng dầu ăn cao cấp Neptune 1:1:1 phối hợp tổ chức là nơi để bạn có thể chia sẻ những bức ảnh, đoạn video kỷ niệm, cảm nhận về Tết, cảnh đường phố nhộn nhịp bước vào năm mới, những lễ hội làng quê dịp xuân... để giữ gìn những khoảnh khắc đẹp. Chương trình kéo dài từ ngày 2/1 đến ngày 12/2/2014 trên trang Đời sống, báo VnExpress. Độc giả gửi bài tham dự tại đây. |
Hoàng Thị Mỹ Vân