Người gửi: Nguyễn Trần Xuân Vinh
Gửi tới: Ban Biên tập
Tiêu đề: Iraq.....Việt Nam thứ hai mà Mỹ đang lún sâu vào!
Tôi xin trình bày quan điểm của tôi về vần đế chiến tranh Iraq như sau:
Mỹ không đơn thuần gây chiến với Iraq vì "sự nguy hiểm" của Saddam Hussein. Ai cũng thấy trong những ngày qua, Iraq đã bày tỏ thái độ ngoại giao rất thiện cảm, cái mà Mỹ - Anh - Tây Ban Nha không có. Việc phá huỷ tên lửa Al Samoud II cho thấy sự tuân thủ nghiêm túc của Iraq.
Hết cớ này cớ nọ, Mỹ vẫn một lòng công khai thái độ hiếu chiến của mình bất chấp sự phản đối mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế. Cái Mỹ cần trong cuộc chiến này là tiêu diệt Saddam Hussein, người rất không có thiện cảm với Mỹ. Hất Saddam khỏi Iraq đồng thời lập nên chính phủ mới dưới sự bảo trợ của Mỹ là mục đích chính của Washington trong cuộc chiến này. Có thể nói Mỹ đang đi theo con đường chủ nghĩa thực dân hiện đại, muốn nhân danh "chính nghĩa" để can thiệp vào nội bộ của Iraq.
Thật tức cười khi hiện nay Mỹ đang đấu thầu công trình tái thiết Iraq sau chiến tranh. "Vừa bỏ bom, vừa thả gạo" đó là hành động dơ bẩn nhất của Mỹ từ trước tới nay. "Nhân danh chính nghĩa" Mỹ đã dùng cớ đó để xâm lược Việt Nam nhưng họ đã thất bại nặng nề, đó mãi mãi là một vết nhơ trong lịch sử của nước Mỹ. Giờ đây đến lượt Iraq, Mỹ chỉ muốn áp đặt sự ảnh hưởng của mình lên Iraq, cái mà họ không thể làm được nếu còn sự hiện diện của Saddam. Người Mỹ luôn tự hào mình là "anh cả", bách chiến bách thắng... Sai lầm! Họ đã bị Việt Nam chúng ta đánh trả như thế nào, tử thương hàng loạt ở Trân Châu Cảng ra sao, họ đã cố tình quên. Và hiện nay, họ sẽ một lần nữa vấp phải thất bại nếu cuộc chiến Iraq xảy ra.
Người Mỹ quên rằng, sức mạnh trong một cuộc chiến là gì ? Đó là lòng tự hào dân tộc, ý thức của cuộc chiến, sự đồng lòng của toàn dân, đó là những cái đã khiến Mỹ bại trận tại Việt Nam và nay sẽ đến Iraq. Còn nếu như Mỹ chiến thắng trong cuộc chiến này thì sẽ đến phiên nước nào đây. Mỹ đã liệt kê một số nước vào "trục ma quỷ", Mỹ đã thay thế giới làm chuyện "chính nghĩa".
Tôi hoàn toàn cho rằng đây là một cuộc chiến tranh phi nghĩa và Mỹ đang đi theo con đườntg chủ nghĩa thực dân, chủ nghĩa độc tôn của Mỹ. Cách đây vài ngày, tôi có đọc tâm sự của một bạn trên Vnexpress với thái độ rất ủng hộ Mỹ. Có một câu hỏi như thế này: nếu Saddam có vũ khí sinh học thì thế giới sẽ như thế nào, liệu Iraq có mối quan hệ với bọn khủng bố hay không... Theo tôi anh ta có thái độ đi ngược với xu hướng của loài người trong xã hội hiện đại ngày nay, thích chiến tranh, đưa ra những luận điệu rất vô lý. Nhưng LHQ đã thanh sát rất gắt gao, nếu như Iraq có vũ khí nguy hiểm thì Mỹ - Anh đã tấn công từ lâu rồi, không đợi đến bây giờ đâu.
Trên là những tâm sự, cũng là một phần thái độ phản đối chiến tranh của tôi. Không thể nói lên hết những tâm tư, suy nghĩ của mình nhưng mong những ai (nếu có thể) đọc xong phần này hãy cùng nhau suy nghĩ đến những giá trị về nhân đạo của chiến tranh. Nhân dân Iraq đã cam chịu cuộc sống nghèo khổ, khó khăn đủ thứ dưới lệnh cấm vận hơn 10 năm nay, và nay, cuộc chiến đã gần kề, họ phải sống như thế nào đây. Trong một cuộc chiến ai thắng, ai thua không còn là điều quan trọng nếu hệ quả của cuộc chiến quá bi đát (chết chóc, nghèo đói.....). Hoà bình mãi mãi là ước muốn của nhân loại.