Mùa xuân đối với ai cũng đều chứa đựng bao niềm khát khao, mong đợi, nhưng với tôi, đó còn là lúc tôi được đón anh trở về sau bao ngày xa cách… Gác lại nỗi niềm riêng tư, anh lên đường để nhận nhiệm vụ bảo vệ miền biên cương của Tổ quốc, mối tình đẹp như mộng giữa cô sinh viên sư phạm với anh bộ đội biên phòng qua bao thăng trầm, thử thách giờ đã đơm hoa kết trái… Bé Miu ra đời minh chứng cho tình yêu qua bao thử thách vẫn thắp lên ánh lửa hồng rực cháy. Anh vẫn đi theo tiếng gọi của trái tim mình, vẫn vững vàng tay súng, bởi đằng sau là một hậu phương vững chắc, có vợ, có con trai bé bỏng… Xin được chia sẻ câu chuyện xuân đoàn viên chan chứa yêu thương hạnh phúc của gia đình tôi đến với các bạn nhé!

Mùa xuân 5 năm về trước, mối tình đẹp thật đẹp giữa cô sinh viên sư phạm với anh bộ đội biên phòng đẹp thật đẹp nhưng cũng gặp bao thử thách… vượt qua sóng gió, họ đã đến được với nhau, nắm tay nhau trong ngày chung đôi hạnh phúc…

Vườn hoa xuân tím biếc năm nào như minh chứng cho tình yêu, cho sự thủy chung son sắc.

Cưới nhau chưa được bao lâu, anh lại tiếp tục khoác ba lô lên đường, đến tận miền biên cương địa đầu tổ quốc, để lại đằng sau người vợ trẻ với nỗi nhớ khắc khoải ngày đêm. Khó khăn càng thêm bộn bề khi bé Miu ra đời, bao gánh nặng dồn lên đôi vai bé nhỏ của vợ… Thế nhưng, tình yêu, niềm tin mãnh liệt đã giúp họ vượt qua tất cả, để yêu thương tiếp nối yêu thương.

Xuân năm nay, khi mai đào đã khoe sắc thắm, bé Miu đã bước sang tuổi thứ 3, hạnh phúc dạt dào khi được đón anh trở về, vẫn bộ quân phục màu xanh lá, vẫn nụ cười rạng rỡ trên môi, còn gì hạnh phúc hơn giây phút đoàn viên sum họp…

Ôm con trong vòng tay, để xua tan bao nỗi nhớ, xua đi bao niềm mong ngóng được gặp con, được ôm hôn con cho thỏa nỗi lòng…

Mạnh mẽ lên con trai nhé, sau này con sẽ giống ba, sẽ lại tiếp tục đến những vùng đất xa xôi, chắc tay súng bảo vệ tổ quốc con nhé!

Rồi ba sẽ lại phải lên đường, mang theo bao niềm yêu thương, bao nỗi nhớ chẳng bao giờ vơi đầy, hình ảnh mẹ và con sẽ theo ba mãi trên đường làm nhiệm vụ… Có một câu nói của ai đó rằng: “Xa cách làm tắt đi những ngọn lửa nhỏ, nhưng sẽ thổi bùng cháy lên những đống lửa lớn”… Để rồi, chúng ta lại mong ngóng, đợi chờ đến mùa xuân năm sau, mùa của sự đoàn viên, sum họp…
Cuộc thi "Tết đoàn viên" do báo VnExpress và nhãn hàng dầu ăn cao cấp Neptune 1:1:1 phối hợp tổ chức là nơi để bạn có thể chia sẻ những bức ảnh, đoạn video kỷ niệm, cảm nhận về Tết, cảnh đường phố nhộn nhịp bước vào năm mới, những lễ hội làng quê dịp xuân... để giữ gìn những khoảnh khắc đẹp. Chương trình kéo dài từ ngày 2/1 đến 12/2/2014 trên trang Đời sống, báo VnExpress. Độc giả gửi bài tham dự tại đây. |
Đinh Thị Trang Nhung