Tết là thời gian đoàn tụ bên gia đình, người thân nhưng với những người đang làm nhiệm vụ bảo vệ đất trời, biển đảo quê hương thì Tết vẫn là cầm súng trên tay, đôi vai nặng trĩu vì trách nhiệm và đôi mắt xa xăm đang hướng về đất liền. Nơi đó có gia đình, người thân và bạn bè mình đang quây quần bên mâm cơm sum họp. Và Tết sum họp của các anh là đơn vị, là đồng chí đồng đội của mình.
Đón xuân trên biển cái Tết thật đặc biệt vì được đón Tết ở một nơi xa đất liền hàng trăm km, trên một hòn đảo đẹp bao bọc giữa đại dương bao la, nơi mà tổ quốc và nhân dân cả nước luôn hướng về và dành cho quân dân trên đảo xa hơi ấm từ đất liền. Trong thời khắc giao thừa đôi lúc không tránh khỏi những phút chạnh lòng, nhưng rồi các anh đã vững vàng vượt qua vì niềm vui của đồng đội và sau lưng mình là niềm tin hậu phương đang hướng về. Lính đảo là vậy đó! Dù trong bất kỳ điều kiện hoàn cảnh nào cũng lạc quan, yêu đời và một niềm tin sắt đá.
Trong khi mọi người rộn ràng vui chơi trong những ngày Tết Nguyên đán thì những người lính đang làm nhiệm vụ không khỏi bồi hồi nhớ nhà cồn cào. Tết cổ truyền của dân tộc nhưng các anh không được nghỉ và cũng không có cơ hội được tổ chức đầy đủ và ấm cúng như ở nhà, không được hưởng trọn vẹn niềm vui bên người thân, bạn bè; không có được không khí xuân, không một phiên chợ tết, không có chợ hoa hay sự xô bồ náo nhiệt của phố xá. Nhưng các anh vẫn gói bánh chưng trong sự cổ vũ động viên khích lệ của chính mình và những đồng đội, cũng gạo nếp, thịt lợn, đậu xanh, hạt tiêu, lá dong để tạo không khí Tết. Ngoài ra, các anh còn tổ chức kế hoạch vui xuân bằng các hoạt động thể dục thể thao, hay làm báo tường mừng Đảng mừng xuân.
Tết xa trên đảo với bộn bề cảm xúc buồn, nhớ nhà và cả chút mong chờ. Những cái Tết xa quê của các anh thì đồng chí, đồng đội sẽ là nguồn động viên, cùng mang lại sự ấm áp cho nhau trong những ngày cuối năm. Còn với những người ở nhà, cũng chỉ mong gửi được chút hương xuân, chút hương vị của Tết dân tộc đến với các anh, để cùng nhau bước sang một năm mới bình an và hạnh phúc. Với những người lính trẻ năm đầu đón Tết trên đảo khi nhìn các đàn anh trang trí, cảm giác như được về nhà, có người đã bật khóc; vừa vui, vừa buồn. Những lúc như thế này, chúng ta mới cảm nhận hết được tình cảm của những người đồng chí, đồng đội của mình.
Với mỗi người lính đảo những ngày xuân chỉ thật sự ý nghĩa khi đất nước được bình yên bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng trời biển đảo của tổ quốc, đem lại sự bình yên cho nhân dân đón một cái Tết cổ truyền đầm ấm, hạnh phúc.
Nguyễn Hồng Nguyên
Cuộc thi viết "Tết đoàn viên" do nhãn hàng dầu ăn Neptune phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 12/1 đến 15/2) là nơi để độc giả chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của mình khi phải xa nhà vào dịp Tết, qua đó nhấn mạnh giá trị truyền thống của gia đình Việt cùng thông điệp "Về nhà đón Tết, gia đình trên hết". Bài dự thi được thể hiện dưới dạng text tối đa 1.000 từ, bằng tiếng Việt, có dấu, font Unicode, kèm theo 3 hình ảnh minh họa hoặc video có thời lượng không quá 3 phút, định dạng flv hoặc mp4, kèm theo tiêu đề phản ánh nội dung câu chuyện. Người dự thi tải video lên Youtube rồi gửi đường link cho VnExpress. Xem thể lệ cuộc thi chi tiết tại đây. Gửi bài dự thi tại đây. |