![xuan-thanh-jpg-1365426315-1365426381_500](https://vcdn1-thethao.vnecdn.net/2013/04/08/xuan-thanh-jpg-1365426315-1365426381.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=sTuu_vJzKu9c9vHwslWtXA)
Sau 3 trận, Xuân Thành Sài Gòn vẫn bất bại tại AFC Cup với 7 điểm, bằng điểm East Bengal nhưng tạm xếp thứ hai bảng H do kém về chỉ số phụ. Hai đội bóng Selangor và Tampines Rovers vẫn đứng chót bảng với vỏn vẹn một điểm.
Ở lượt đấu thứ 4, Xuân Thành Sài Gòn làm khách trước Selangor - đội bóng mà họ đã thắng 2-1 ở lượt đi trên sân Thống Nhất hôm 3/4. Còn đội bóng Ấn Độ East Bengal gặp Tampines Rovers. Nếu hai đội đầu bảng đều giành chiến thắng thì hai chiếc vé bảng này sớm được quyết định trước hai lượt trận.
Để chuẩn bị cho trận tái đấu này, thầy trò HLV Trần Tiến Đại lên đường sang Malaysia hôm 7/4. Do không kịp làm thủ tục visa, hai tiền đạo Nsi và Emeka không song hành cùng Xuân Thành Sài Gòn. Nhưng một ngày trước trận đấu, tiền đạo Emeka kịp thời có mặt cùng các đồng đội, trong khi Nsi đành ở lại TP HCM.
Không có chân sút chủ lực nhưng HLV Trần Tiến Đại tự tin vì tiền đạo Moses sẽ ra sân trở lại sau thời gian về thi đấu cho tuyển Uganda ở vòng loại World Cup 2014. Trong khi đó, Emeka cũng đang có phong độ tốt khi lập cú đúp ở trận lượt đi. Ông Đại cho biết sẽ tiếp tục trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ, nhưng mục tiêu của Xuân Thành Sài Gòn là có điểm để sớm đoạt vé vào vòng hai.
Trong buổi họp báo trước trận, chủ nhà Selangor tự tin sẽ đòi lại món nợ thua 1-2 ở lượt đi. HLV Irfan Bakti cho biết: "Những gì mà Xuân Thành Sài Gòn đã thể hiện cho thấy, họ là đội bóng mạnh. Nhưng Selangor sẽ tận dụng lợi thế sân nhà để giành chiến thắng, qua đó, thắp sáng hy vọng giành quyền vào vòng hai".
An Nhơn