![bau-thuy-jpg-1363749882-1363749926_500x0](https://vcdn1-thethao.vnecdn.net/2013/03/20/bau-thuy-jpg-1363749882-1363749926.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=GDONXxKKk4AmiIKb0--agg)
Cuối năm 2010, sau khi mua lại suất thăng hạng của Hòa Phát V&V, bầu Nguyễn Đức Thụy chuyển đội chuyển trụ sở từ Hà Tĩnh vào TP HCM và đổi sang tên mới là CLB Sài Gòn Xuân Thành thi đấu ở giải hạng Nhất 2011.
Buổi ra mắt của đội hết sức hoành tráng với có 5 tuyển thủ Phước Tứ, Minh Đức, Đình Luật, Sỹ Mạnh, Duy Quang cùng chân sút nhập tịch Huỳnh Kesley (Brazil) và ban huấn luyện đậm chất TP HCM như HLV Lư Đình Tuấn, trợ lý Liêm Thanh, Văn Phụng, Giám đốc điều hành Trần Tiến Đại và Trưởng đoàn Ngô Lê Bằng (Tổng thư ký VFF hiện nay). Tuy nhiên, chỉ ít vòng, ông Bằng đã ra đi không kèn trống.
CLB thi đấu khởi sắc và đoạt được chức vô địch giải hạng Nhất, giành quyền lên thi đấu tại V-League 2012. Nhưng Cuối năm 2011, bầu Thụy bất ngờ sang nhượng đội bóng cho ông bầu Lưu Quang Lãm và đổi tên thành Sài Gòn FC. Là Giám đốc một công ty truyền thông về thể thao, ông Lãm sử dụng thế mạnh của mình để đánh bóng tên tuổi của Sài Gòn FC theo cách khá rầm rộ. Tuy nhiên, khi V-League chưa diễn ra được vòng nào, bầu Lãm đã đẩy lại Sài Gòn FC cho ông Thụy.
Đồng hành với bầu Thụy nuôi Sài Gòn FC còn có sự góp vốn của hai thành viên mới là ông Vũ Anh Cường và Võ Thái Lâm. Tuy nhiên, sau vài vòng đấu, người ta không còn thấy hai ông bầu này lui tới sân Thống Nhất. Sau đó, bầu Thụy phải tuyên bố, hai ông bầu này đã chia tay Sài Gòn FC.
Sài Gòn FC thi đấu thăng hoa ở V-League, lôi kéo khán giả đến sân rầm rộ. Nhưng chỉ sau 3 trận thua liên tiếp, bầu Thụy quyết định sa thải HLV Lư Đình Tuấn bằng tin nhắn. Đến 17/5/2012, CLB lại trở lại tên gọi Sài Gòn Xuân Thành.
Sau khi sa thải công thần, bầu Thụy lên danh sách loạt tên tuổi HLV thay thế, từ ông Calisto đang yên vị ở Bồ Đào Nha tới HLV Đoàn Phùng vẫn làm việc ở Huế, rồi mời cựu tuyển thủ Minh Chiến. Tuy nhiên, cuối cùng người dẫn dắt đội bóng cán đích vị trí thứ 3 V-League 2012 vẫn là Giám đốc điều hành Trần Tiến Đại - người được giới trong nghề biết đến với biệt danh "Cò" Đại.
Chuẩn bị cho mùa giải 2013, đội đã chia tay trợ lý thủ môn Nguyễn Văn Phụng. Chưa dừng đó, ngày 12/12, bầu Thụy quyết định chuyển giao chức Chủ tịch CLB cho em trai Nguyễn Xuân Thủy (25 tuổi) - ông bầu trẻ nhất V-League. Một lần nữa, CLB lại đổi tên Xi măng Xuân Thành Sài Gòn.
![co-dai-jpg-1363749999-1363750049_500x0.j](https://vcdn1-thethao.vnecdn.net/2013/03/20/co-dai-jpg-1363749999-1363750049.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=ukUEKCns1GP7rzfiY3UNxA)
Ông Lư Đình Tuấn lại được gọi trở lại ghế HLV. Tuy nhiên, sau trận thua Đà Nẵng ở Siêu Cup, HLV họ Lư lại bị "trảm", nhường lại cho ông Trần Tiến Đại. Và mới đây nhất, ông Đại đã quyết định thôi chức Giám đốc điều hành để tập trung vào việc huấn luyện đội bóng. Việc thay đổi ở đội bóng này vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, nhất là ông Đại cũng đang chán nản công việc hiện nay ở đội bóng này.
Là đội bóng non trẻ nhưng với những thay đổi liên tục trong hai năm qua, Xuân Thành Sài Gòn xứng đáng nhận danh hiệu đội bóng bị đẩy đi đẩy lại qua tay các ông bầu và đổi tên, nhân sự ở ban huấn luyện nhiều nhất ở V-League.
An Nhơn