Cuộc sống muôn màu, cuối năm lại tới, anh viết đôi dòng ở đây, với mong muốn tìm được người mà mình cần gặp. Người đó khớp với mình, vì anh hiểu bản thân cũng chưa bao giờ hoàn hảo, còn phải cố gắng thật nhiều. Anh trải qua đủ những thử thách để hiểu mình cần gì, đó là một gia đình nhỏ của chính mình, nơi mà mình luôn là mình và người đó cũng vậy. Cũng có thể đâu đó, anh tự tin hơi thái quá nhưng luôn lắng nghe để hiểu và hoàn thiện mỗi ngày.
Hàng ngày, anh luôn nỗ lực để tìm kiếm sự hiểu biết, luôn trân trọng sự yêu thương trong cuộc sống, sự tiến bộ trong công việc, những điều thú vị trong cuộc sống để mỗi ngày luôn trở nên ý nghĩa, hấp dẫn hơn. Công việc làm dự án công nghệ giúp anh hiểu nhiều hơn, có nhiều kiến thức hơn, va chạm với nhiều người có học thức, kinh nghiệm hơn, điều đó giúp mình vỡ được nhiều hơn về cuộc sống và công việc. Anh đủ "trẻ" để hiểu và vui vè những gì mới mẻ, hay học những cái mới nhưng cũng có chút trưởng thành để hiểu rằng đôi khi muốn nhanh nhưng vội vàng cũng không giải quyết được vấn đề.
Công việc và sự cố gắng trong cuộc sống đã cuốn mình một thời gian khiến chuyện tình yêu chưa được chú ý, nhưng hôm nay mình viết một chút ở đây để tìm kiếm người ấy. Mong rằng cô ấy cùng kiên nhẫn với mình để cùng nhau lắng nghe, chia sẻ, vì góc nhìn nào cũng có một lẽ đúng riêng, điều cần nghĩ tới là sự vun đắp tình yêu, chứ không phải ai đúng ai sai. Sau mỗi lần tranh luận, giận dỗi cũng là để hiểu và yêu nhau hơn. Em có mong vậy không?
Anh sống và làm việc tại Hà Nội, sinh ra trong một vùng quê đồng bằng Bắc Bộ, cách Hà Nội khoảng 50 km. Anh độc lập về tài chính, thích được đầu tư, chạy bộ, hay đọc và đôi khi là một cuốn sách nào đó. Anh biết cách cân đối thời gian giữa công việc và cá nhân. Có đôi khi, vì công việc bận quá, anh sẽ không liên lạc được với em ngay hoặc thường xuyên, nhưng khi có thể thì em sẽ là người đầu tiên anh liên lạc. Anh sống khá cởi mở, văn minh, chân thành, luôn cố gắng tìm hiểu, học hỏi để mình là người hiểu chuyện hơn.
Anh luôn sống tích cực, thích sự tôn trọng, tin tưởng và tinh tế, luôn trao đổi để cùng nhau tốt hơn mỗi ngày, khi tranh cãi không phải để thắng thua mà để hiểu nhau hơn, hiểu vấn đề hơn. Thói quen của anh không phải bia rượu mà chỉ khi cần thiết, không hút thuốc. Anh sẵn sàng trải nghiệm, sẵn sàng chịu trách nhiệm cho những gì mình làm, mình quyết định, mình tạo ra.
Gửi em một vài thông số, anh tốt nghiệp đại học, sống thoải mái, chọn những điều đơn giản, thích vận động. Dạo này anh hay tới phòng tập, ngoại hình đủ đẹp trai để tự tin sánh đôi cùng em, chiều cao khoảng 1m7, luôn luôn hy vọng những dòng ngắn ở trên thu hút được đúng người mà chúng ta cần gặp nhau. Nếu bài viết này đủ để có điểm chạm, mong em sớm gửi email cho anh.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Xuân Son
- Tuổi: 44 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Long Biên, Hà Nội
- Giới tính: Nam