![]() |
Xuân Nhị và Quốc Bình trong ngày cưới. |
Bọn mình yêu nhau 8 năm, từ khi Nhị vừa chập chững bước vào con đường ca hát. Ngày ấy, hai đứa cùng sinh hoạt trong ban nhạc Sao Mai, thế rồi yêu nhau lúc nào không biết. Thời kỳ đầu cũng nhiều sóng gió, anh Bình tuy không phải là mẫu người đàn ông cao to đẹp trai, nhưng bù lại có một đống ưu điểm: thông minh, hóm hỉnh, luôn sẵn lòng vì bạn bè nên cũng lắm cô mê.
Có thời gian hai đứa giận nhau, quyết định chia tay để tìm tình yêu mới. Tuy nhiên, khi cả hai cùng đi với người khác rồi, gặp lại, vẫn thấy máu trong người sôi lên, nên chúng mình lại tìm đường về với nhau. Giờ đây, khi đã là vợ chồng, bọn mình càng thấy gần nhau hơn. Tuy bằng tuổi, sinh năm 1975, nhưng anh Bình rất già. Mỗi khi mình buồn, anh ấy thường pha trò.
Điều mà mình khâm phục nhất là anh Bình rất có hiếu với bố mẹ. Hồi mới kiếm ra tiền, anh đã biết gom góp để giúp bố mẹ xây nhà, tuy số tiền không nhiều nhưng Nhị đánh giá cao ý thức đó, mà một người vợ thì chẳng mong gì hơn là có một người chồng quan tâm đến gia đình.
Rất nhiều người nghĩ Nhị là ca sĩ, lấy chồng sớm như thế, lại ở chung với bố mẹ chồng thì sẽ có nhiều phiền phức. Sự thực là Nhị thấy mình khá may mắn vì được bố mẹ chồng rất yêu thương. Nhị bị bệnh tóc bạc sớm, hai cụ thường mua hà thủ ô về sao vàng hạ thổ rồi sắc cho uống. Tối nào đi diễn về là đã thấy thuốc để trên bàn rồi. Nhân đây, Nhị cũng muốn nhắn với các cô dâu trẻ rằng, nếu các bạn có sống chung với gia đình nhà chồng thì hãy sống thật với chính bản thân mình.
(Theo MASK)