Có một lẽ tự nhiên rằng, đối với người Việt Nam sống và làm việc ở trong nước hay nước ngoài, Tết cổ truyền luôn mang lại cho một người một cảm xúc thật khó quên. Khi một cái Tết nữa đang cận kề, tôi ngồi xếp lại đồ đạc trong kho và tìm thấy lá thư này.
![1465104-376861662458744-359535-4400-3327](https://vcdn1-giadinh.vnecdn.net/2015/02/15/1465104-376861662458744-359535-4400-3327-1423971516.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=MRLeapI3e0Bso6SIEATr2g)
"Bố mẹ kính mến!
Năm nào cũng vậy, cứ mỗi độ xuân về gia đình mình lại nhộn nhịp hẳn lên. Tất cả như sống trong một không gian mới mẻ nhưng ấm cúng và mọi người đều có tâm trạng hoài cổ.
Nếu như không có năm nay thì không biết bao giờ chúng con mới biết mình đã lớn khôn, trưởng thành. Bên mâm cơm ngày Tết truyền thống, bên bàn thờ tổ tiên nghi ngút khói hương, chúng con luôn cảm thấy mình còn nhỏ dại. Bố mẹ luôn là lá chắn an toàn nhất cho chúng con, là mái nhà hạnh phúc để chúng con trở về sau những ngày bôn ba tứ xứ.
![1532115-376861529125424-123017-6049-6215](https://vcdn1-giadinh.vnecdn.net/2015/02/15/1532115-376861529125424-123017-6049-6215-1423971516.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=bZqB0NyH0taiKY4NXEVk9g)
Cũng như mọi năm, cái lạnh se se để người ta cảm thấy sự quý giá của những tia nắng ấm báo hiệu mùa xuân đã về. Mọi sự chuẩn bị cho 3 ngày Tết cũng dẫn đường gần hơn với không khí ngày Tết sum họp gia đình. Năm nay con không về chắc bố mẹ buồn lắm, lênh đênh trên biển, con cũng luôn hướng về gia đình và thương bố mẹ nhiều. Cái gì đến rồi cũng phải đến đúng không bố mẹ, con cái của bố mẹ đã lớn đã trưởng thành rồi ạ.
Năm đầu tiên ăn Tết xa nhà con nhớ bố mẹ quá nhưng không thể làm gì được. Con cũng chẳng thể làm gì được bây giờ khi mà xung quanh là biển trời bao la không thấy bến bờ. Nhưng con thấy rõ một điều, đó là tàu con đang hướng về mảnh đất hình chữ S quê hương, ở đó có bố mẹ, có gia đình đầm ấm của con. Đó là điều an ủi lớn nhất đối với con lúc này. Rồi sau đó con lại phải đi vì cuộc sống và nghề nghiệp. Một sợi dây vô hình sẽ lại dẫn con về bên gia đình mình vì hơn tất cả, đó vẫn luôn là bến cảng lớn nhất của cuộc đời con.
Bố ơi, người con yếu đuối mà bố luôn lo lắng và mong muốn mạnh mẽ hơn nay đã lớn rồi, như lời bố dặn, như điều bố mong mỏi về một người đàn ông đúng nghĩa. Con đã mạnh mẽ hơn nhiều, đủ can trường để có thể đối đầu với những cơn sóng dữ tợn của biển khơi. Bố thấy con của bố có giỏi không? Không chỉ có thế đâu bố ạ, con của bố còn có một hoài bão lớn lắm, đó là chinh phục hết những bến bờ biển xa dưới gầm trời này. Và sau đó, con lại về với bố mẹ như những ngày còn thơ dại, để cùng bố mẹ đón những cái Tết đoàn viên thật đầm ấm.
Tuy vắng nhà nhưng con luôn cầu chúc cho bố mẹ có thật nhiều sức khỏe để mãi luôn bên con. Tết đến rồi, con không ở nhà bố mẹ hãy vui lên nhé, có thể năm sau hoặc năm sau nữa nhà mình lại được đón Tết cũng nhau bố mẹ nhỉ.
Con yêu bố mẹ rất nhiều!
Tàu Golden Grace, ngày 12/1/2004.
Con trưởng của bố mẹ".
![1549366-399774173500826-199335-6817-1152](https://vcdn1-giadinh.vnecdn.net/2015/02/15/1549366-399774173500826-199335-6817-1152-1423971516.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=XYxzASCB7N3kDojE7xkDfw)
Đọc xong chợt nhớ, từ ngày có gia đình, tôi không còn về ăn Tết và đón giao thừa cùng bố mẹ nữa. Cả gia đình tôi về thăm bố mẹ vào sáng ngày mùng Hai Tết để rồi chiều lại đi ngay. Có đôi lần tôi bắt gặp nét buồn trong đôi mắt mẹ, bố nén tiếng thở dài khi tiễn gia đình nhỏ của tôi về lại thành phố. Bố mẹ giờ còn ai, em gái tôi cũng đi lấy chồng, thỉnh thoảng mới về thăm. Căn nhà xưa chỉ còn bố mẹ lúc nào cũng dõi ánh mắt đau đáu mong chờ các con về. Vậy mà, cuộc sống cơm áo gạo tiền nhiều lúc làm tôi quên đi, giọt nước mắt tôi nhỏ xuống lá thư. Bố mẹ ơi năm nay con sẽ đưa các cháu về đón Tết cùng bố mẹ, để con lại được như ngày nào, được sà vào vòng tay yêu thương luôn rộng mở chào đón của bố mẹ.
Trần Thanh Hiển
Cuộc thi viết "Tết đoàn viên" do nhãn hàng dầu ăn Neptune phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 12/1 đến 15/2) là nơi để độc giả chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của mình khi phải xa nhà vào dịp Tết, qua đó nhấn mạnh giá trị truyền thống của gia đình Việt cùng thông điệp "Về nhà đón Tết, gia đình trên hết". Bài dự thi được thể hiện dưới dạng text tối đa 1.000 từ, bằng tiếng Việt, có dấu, font Unicode, kèm theo 3 hình ảnh minh họa hoặc video có thời lượng không quá 3 phút, định dạng flv hoặc mp4, kèm theo tiêu đề phản ánh nội dung câu chuyện. Người dự thi tải video lên Youtube rồi gửi đường link cho VnExpress. Gửi bài dự thi tại đây. |