“Xuân đã đến rồi, gieo rắc ngàn hoa xuống đời
Vui trong bình minh muôn loài chim hót vang mọi nơi…”
Gần đến Tết, đi tới đâu cũng nghe nhạc xuân làm cho con nôn về nhà ăn Tết cùng với gia đình mình quá. Con muốn lại được dọn dẹp nhà cửa với ba với và anh hai. Năm nay con về quê trễ, anh hai lại không có nhà, còn lại ba má phải dọn dẹp nhà cửa một mình. Con thương má sức khỏe không được tốt như xưa, con thương ba nay lại mang trong mình nhều bệnh. Khi đổi trời hay đau nhức mà nhà chỉ có hai người. Con học ở thành phố anh hai lại đi bộ đội, tuy từ thành phố về Vũng Tàu không xa nhưng con lại không về sớm để giúp ba má được.
Gần đến Tết mà con lại bị bệnh, một mình trong phòng trọ không có ai, bạn bè thì về quê hết, con lại nhớ nhà. Nhớ tới lúc con bị bệnh má lo cho từng miếng ăn đến lúc thuốc uống. Giờ bệnh con chỉ có một mình, một tô cháo gói và 3 liều thuốc, không ai chăm lo không ai hỏi han...
![10313572-1604602266478972-78565821128956](https://vcdn1-giadinh.vnecdn.net/2015/02/14/10313572-1604602266478972-7856-1754-3740-1423876607.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=TPH8FxfZYv1DUMbIyWB8Ww)
Giờ này cũng đã qua 12 giờ đêm bắt đầu ngày mới, cũng đã là 24 âm lịch rồi, nhưng con vẫn chưa được về với má với ba. Khi mà mọi người đã ngủ say thì cũng là lúc con mới đi làm về, làm từ sáng đến tối, con muốn Tết này mua cho ba má mỗi người một đôi giày mới bằng chính tiền của con gái ba má làm ra, bằng tình thương của con gái gởi đến ba má.
Má ơi, ba ơi... Năm nay chắc ba má cũng buồn lắm nhỉ, con về trễ, anh hai lại không về ăn Tết cùng gia đình, nhà mình lại có một cái Tết không được trọ vẹn, sum hợp như mọi năm. Khi còn nhỏ, mùng một tết năm nào con cũng được ba với anh dẫn đi tảo mộ, rồi dẫn đi thăm chú thím. Giao thừa năm ngoái ba với anh còn uống chúc nhau năm mới, còn năm nay chỉ còn ba với con đi tảo mộ, một mình ba uống chào mừng năm mới thôi. Vắng anh, nhà mình cũng vắng đi một niềm vui, tuy ba má không nói nhưng con vẫn cảm nhận được của ba má vì con gái đã lớn rồi mà.
![hi-nh0485-1423676840_1423791537.jpg](https://vcdn1-giadinh.vnecdn.net/2015/02/14/hi-nh0485-1423676840-9096-1423876607.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=SyeEX9bsB6JLciwkMJOOsw)
Ba hay la con với anh, nhiều khi giận ba con cũng có suy nghĩ là không về nhà ăn tết, nhưng cứ thấy không khí se se lạnh, ra đường mọi người mọi nhà điều đi mua săm tết con lại mong được về nhà, về với nhà mình. Khi còn nhỏ tuổi con còn có những suy nghĩ nông nỏi, nay con gái ba má đã 20 rồi, đã lớn rồi, đã biết quý gia đình, đã biết nơi nào cho con nhiều niềm yêu thương, nhiều sự quan tâm nhất không đâu đó chính là gia đình mình. Ba má ơi, đợi con về đón Tết cùng ba má nha.
Nguyễn Thị Khánh Phương
Cuộc thi viết "Tết đoàn viên" do nhãn hàng dầu ăn Neptune phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 12/1 đến 15/2) là nơi để độc giả chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của mình khi phải xa nhà vào dịp Tết, qua đó nhấn mạnh giá trị truyền thống của gia đình Việt cùng thông điệp "Về nhà đón Tết, gia đình trên hết". Bài dự thi được thể hiện dưới dạng text tối đa 1.000 từ, bằng tiếng Việt, có dấu, font Unicode, kèm theo 3 hình ảnh minh họa hoặc video có thời lượng không quá 3 phút, định dạng flv hoặc mp4, kèm theo tiêu đề phản ánh nội dung câu chuyện. Người dự thi tải video lên Youtube rồi gửi đường link cho VnExpress. Gửi bài dự thi tại đây. |