Hôm nay ba được nghe một câu nói rất hay “Cha không yêu cầu con phải phụng dưỡng cha trong nửa quãng đời còn lại. Ngược lại, cha cũng không thể bao bọc nửa quãng đời sau này của con, khi mà con đã trưởng thành và tự lập. Đây là lúc cha đã làm tròn trách nhiệm của mình…”. Ba càng hiểu hơn ý nghĩa sâu xa của câu nói và càng cảm thấy quyết định đi hợp tác lao động của mình để cải thiện cuộc sống gia đình mình là một quyết định sáng suốt.
Con biết không, ngày cưới của ba mẹ chỉ đơn giản là mâm cơm ra mắt họ hàng nội ngoại. Vì cuộc sống khó khăn, ba là trụ cột gia đình, ba phải cố gắng để gia đình có cuộc sống tốt đẹp, đầy đủ hơn và quan trọng nhất là cho con một tương lai tươi sáng…
Ba sinh ra đã là một đứa trẻ không có cha. Vì vậy ba khao khát được làm cha hơn bao giờ hết. Từ bé ba thường tưởng tượng nếu mình có một đứa con, ba sẽ yêu con bằng những gì ba có, dành cho con tất cả và an ủi ba trong khoảng thời gian ấu thơ thiếu vắng sự yêu thương của người cha. Ngày mẹ báo tin mang thai con, ba mừng vui khôn xiết. Vậy là giấc mơ của ba đã thành hiện thực. Ba đã nhảy cẫng lên rồi reo mừng hân hoan trong sự ngạc nhiên của các anh em công nhân trong nhà máy. Nhưng khi về lại căn phòng trọ chỉ có một mình, ba lại thấy lo lắng nhiều hơn. Lo vì không biết mẹ có buồn khi không có ba bên cạnh? Lo là không biết ba ở tận Nhật Bản xa xôi thì sau này con có nhận ra ba không?...
Ba thường xuyên nói chuyện với mẹ mỗi ngày qua máy tính để biết con đã lớn ra sao, mẹ và con có khỏe không và đếm từng thời khắc ngày con chào đời. Nỗi buồn xa xứ trong ba cũng nguôi ngoai, chỉ còn lại nỗi nhớ thương gia đình mình. Ba cứ mong cho thời gian trôi thật nhanh, thật nhanh…
Ngày mẹ sinh con, dù đã có hai bên nội ngoại an ủi đừng quá lo lắng nhưng tim ba như có ai bóp nghẹt. Ba chắp tay cầu nguyện, ba sẵn sàng chịu đựng tất cả chỉ cần con khỏe mạnh, bình an mà thôi… Ơn trời ngàn lần, mẹ đã gọi điện báo con chào đời hoàn toàn khỏe manh. Giờ thì ba có thể hoàn toàn yên tâm để thực hiện được giấc mơ của mình rồi đấy con trai ạ…
Mỗi ngày nhìn thấy con, dù chỉ là những cái chạm tay, chỉ là những nụ hôn gió qua những thước phim mẹ con quay lại nhưng ba sẽ nhớ mãi những khoảnh khắc này - con trong lòng ba là tất cả. Con biết ngồi, biết đi, biết chạy thiếu đi bàn tay ba dìu dắt. Rồi con lớn lên trong vòng tay của mẹ, rồi ngày ngày ba cùng con nói chuyện với nhau qua màn hình chiếc máy tính cũ nhà mình. Ngày con biết chạy đến, chỉ tay rồi gọi tiếng “Ba” rõ to chính là ngày ba nghe hạnh phúc vỡ òa, ba đã cố quay lưng giấu đi những giọt nước mắt, những giọt mắt hạnh phúc… Hẹn mùa xuân ba sẽ về cùng con, con trai nhé!
Những cơn gió xuân dường như vừa ngang qua nơi ba ở, hoa anh đào nơi đây dường như cũng nở sớm hơn mọi năm khiến ba càng bồn chồn, mong Tết như đứa trẻ. Giờ này nhà mình chắc đang rộn ràng lắm, chắc là bà đang gói bánh chưng, chắc là mẹ đang may cho con chiếc áo dài mới, chắc là ông đang chăm sóc cây mai trước ngõ và con có đang nhắc ba không “Khi nào ba sẽ về”?... Con biết không, ba đang nhắm mắt để hình dung nụ cười rạng rỡ của con ùa ra đón ba về, để ba được dang rộng vòng tay đón con vào lòng, được ngắm đôi mắt trong veo, được thơm lên đôi má ửng hồng ngày Tết, để biết là hiện thực giữa giấc mơ hạnh phúc tột cùng của ba…
Ngoài kia, mùa xuân dường như đang hát “Nếu có mơ ước thần tiên. Mãi mãi được bên mẹ cha mừng xuân. Vì quà nào bằng gia đình sum họp. Tết nào vui bằng Tết đoàn viên”, nói thay nỗi lòng của ba. Ba mong xuân đoàn viên và mong về bên con biết chừng nào…
Lữ Hoàng Long
Cuộc thi viết "Tết đoàn viên" do nhãn hàng dầu ăn Neptune phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 12/1 đến 15/2) là nơi để độc giả chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của mình khi phải xa nhà vào dịp Tết, qua đó nhấn mạnh giá trị truyền thống của gia đình Việt cùng thông điệp "Về nhà đón Tết, gia đình trên hết". Bài dự thi được thể hiện dưới dạng text tối đa 1.000 từ, bằng tiếng Việt, có dấu, font Unicode, kèm theo 3 hình ảnh minh họa hoặc video có thời lượng không quá 3 phút, định dạng flv hoặc mp4, kèm theo tiêu đề phản ánh nội dung câu chuyện. Người dự thi tải video lên Youtube rồi gửi đường link cho VnExpress. Gửi bài dự thi tại đây. |