- Chị từng tuyên bố rằng mình sẽ không trở thành một ca sĩ vì biết "lượng sức", vì sao bây giờ lại có album nhạc này?
- Tôi có 2 lý do. Một là khi có cơ hội tôi sẽ nắm bắt một cách tốt nhất và điều thứ hai, tôi không bao giờ phản bội lại mình. Tôi có thể đảm bảo album này là một sản phẩm âm nhạc nghiêm túc, nhiều tình cảm, tâm huyết.
![]() |
Bìa album "Tình có như không" của Xuân Lan - Hoàng Thanh. |
- Nghiêm túc, tình cảm, tâm huyết chưa thể làm nên một sản phẩm âm nhạc hoàn chỉnh nếu không có tài năng. Chị nghĩ sao về điều này?
- Tôi là người thích tìm tòi khám phá bản thân mình.
- "Tình có như không" giữa chị và Hoàng Thanh đã lên báo khá đình đám, lần này có ý nghĩa gì qua sự thể hiện bằng âm nhạc?
- Đó đơn giản là tên một bài hát. Tôi sẽ không bao giờ nói về chuyện tình cảm riêng tư của mình trên mặt báo nữa.
- Chị sẽ nói gì nếu có người cho rằng đây là một chiêu của manager Xuân Lan để bán album cho Hoàng Thanh?
- Tôi sẽ không giải thích. Mỗi người có một cách cảm nhận riêng. Còn tôi chỉ muốn mọi người cảm nhận nỗ lực, lòng yêu nghề và tình cảm của ca sĩ thể hiện qua bài hát. Cụ thể đây là trường hợp của Hoàng Thanh.
Có thể nói đến Xuân Lan, khán giả sẽ nghĩ đến người máu lửa với thời trang. Qua album này tôi cũng muốn khẳng định Hoàng Thanh là người cũng máu lửa không kém và biết làm mọi cách để phát triển nghề nghiệp của mình.
- Vì sao thể hiện "máu lửa của Hoàng Thanh" mà phải có sự xuất hiện tên Xuân Lan?
- Câu trả lời này tôi hứa sẽ nói sau khi album được phát hành. Còn bây giờ tôi chỉ có thể nói rằng tôi là manager của Hoàng Thanh và không bao giờ đồng ý cho ca sĩ của mình mượn tên người khác để đẩy tên tuổi, không hay chút nào. Sự kết hợp lần này là sự cộng hưởng để đạt đến thành quả chung, đó sản phẩm âm nhạc.
- Có những thành công rực rỡ với thời trang và có những bước phát triển khá thuận lợi ở điện ảnh, kịch nói, chị cảm nhận ra sao về lần thử sức này?
- Tự tin 100%. Hồ Ngọc Hà tự tin ở vai trò ca sĩ, còn tôi tự tin qua cách làm mới mình ở nhiều lĩnh vực nghệ thuật khác nhau.
- Như vậy sau ca hát, sẽ là Xuân Lan với nghề nào?
- Chưa biết. Nhưng tôi muốn mình trở thành con bạch tuộc, có thể vươn xa và nắm chặt nhiều cơ hội. Tuy nhiên, phải là con bạch tuộc đẹp (cười) và không bao giờ phun mực để tồn tại.
- Chị sẽ đi hát chuyên nghiệp chứ?
- Có thể có hoặc không. Tôi không thể nói trước khi mọi việc còn ở tương lai. Khi nào chắc tôi mới dám tuyên bố, vì tính tôi vốn không thích phiêu lưu.
(Theo Ngoisao)