Người mẫu Xuân Lan. |
- Khán giả biết đến Xuân Lan với vẻ lạnh lùng trên sàn diễn thời trang. Xuân Lan ngoài đời thì sao?
- Ngoài đời tôi hoàn toàn không phải như vậy. Khi diễn thời trang, phải làm tròn bổn phận của một người mẫu, khi đóng phim cần hóa thân vào nhân vật. Xuân Lan ngoài đời rất vui tính vào hòa đồng với mọi người.
- Nhiều người cho rằng, người mẫu đóng phim chỉ để khoe thân hình đẹp, nhưng diễn xuất quá tồi. Chị nghĩ sao?
- Dàn diễn viên đẹp đồng đều là điều quá tốt, song cũng bắt buộc họ phải có khả năng diễn xuất chân thật. Nếu chúng tôi diễn xuất tốt, lại có ngoại hình đẹp, chắc chắn chúng tôi hơn, và điều đó là thế mạnh. Hơn nữa, việc chọn ngoại hình là do đạo diễn chứ không do chúng tôi.
- "Sống chậm" và "Những cô gái chân dài" đã chứng minh khả năng diễn xuất của chị. Ý định của chị với môn nghệ thuật thứ bảy ra sao?
- Niềm đam mê điện ảnh thì có, nhưng khi quyết định tham gia đóng phim tôi phải chọn vai phù hợp với tính cách. Nếu có cơ hội và vai diễn tốt, tôi sẵn sàng tham gia.
- Nghề người mẫu dễ nổi danh, nhưng cũng lắm tai tiếng. Chị nghĩ sao về điều này?
- Khi chọn nghề người mẫu, điều đầu tiên cần có là tính kiên trì, làm việc hết mình. Chúng tôi không làm điều gì xấu để người khác nhìn vào thế giới model kêu thế này thế khác. Chúng tôi luôn bảo vệ danh hiệu đạo đức của mình. Còn chuyện người mẫu sống thế nào là tùy mỗi người, không thể mang chữ "nghề" ghép vào chữ "đời" để đánh giá một con người.
- Theo nghề người mẫu, gia đình chị tỏ thái độ ra sao?
- Lúc đầu mọi người phản đối dữ lắm, vì theo nghề sẽ bỏ bê học hành, và sợ tôi chạy theo cám dỗ. Nhưng trong suốt quá trình theo học và biểu diễn, tôi vẫn giữ được chính mình, không sa ngã. Gia đình dần dần ủng hộ tôi.
- Thường thì giới người đẹp hay cặp với doanh nhân và gây nên nhiều điều tiếng. Chị thì sao?
- Nhiều người đến với nhau xuất phát từ tình yêu chân thành thì sao? Điều đó phụ thuộc vào mỗi người, nếu cặp với doanh nhân mà xuất phát từ tình cảm của chính mình thì cứ sống thôi. Riêng tôi quan niệm, tình yêu phải xuất phát từ sự rung động của trái tim. Điều tôi cần là tình yêu đích thực, dù người đó là doanh nhân hay công nhân... đều tốt cả. Miễn là người đó đến với tôi thật lòng.
- Đi diễn nước ngoài nhiều, chuyến đi nào để lại ấn tượng tốt nhất đối với chị?
- Đó là chuyến đi châu Âu, cả đoàn diễn liên tục từ 8 giờ tối đến 5 giờ sáng hôm sau dưới cái lạnh 2 độ C. Tổng cộng chặng đường mà người mẫu phải đi dài hơn 20 km. Chúng tôi rất xúc động khi khán giả ngồi chờ dưới cái lạnh cắt da cắt thịt, xem chúng tôi biểu diễn và giới thiệu trang phục Việt Nam.
- Chuyện tình cảm riêng của chị giờ ra sao?
- Chuyện riêng tư giờ tôi không muốn nhắc tới. Tôi cũng từng có người yêu, nhưng giờ thì qua rồi. Giờ tôi đang tập trung cho công việc. Tôi cũng hy vọng một ngày nào đó sẽ có người đàn ông thật tốt yêu tôi bằng chính con người của tôi. Tôi không đòi hỏi ở người đó điều gì. Chỉ cần người đó tốt và thật lòng với tôi.
- Sau nhiều năm hoạt động trên sàn diễn, chị rút ra cho mình điều gì?
- Phải tạo cái mới cho riêng mình, kiên trì, và luôn luôn phấn đấu.
- Chị có lời khuyên nào với những người mẫu trẻ mới vào nghề?
- So với thời chúng tôi, người mẫu bây giờ có nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp và khẳng định mình. Các bạn trẻ hãy biết nắm giữ cơ hội này.
(Theo Người Hà Nội)