From: chuon chuon
Sent: Saturday, September 25, 2010 4:51 PM
Chào bạn Xuân,
Tôi thấy bạn có những băn khoăn như vậy hoàn toàn có lý. Đàn ông trước những cô gái bản năng của họ trỗi dậy, đâu còn nghĩ tuổi tác, có chăng họ chỉ kiềm chế dục vọng của mình bởi những lễ giáo của xã hội mà thôi. Nói như vậy có thể các bạn nam tuổi khoảng 30-40 cho là không đúng, nhưng cứ hỏi các ông 45-65 mà mà xem (đừng hỏi người thân), nếu điều kiện cho phép họ có từ chối người tình 18-20 tuổi không?
Chắc chắn là không. Chính bởi nắm rõ tâm lý này mà các nhà hàng bắt các cháu tiếp viên phải gọi khách là anh không kể già hay trẻ, cho dù có khách đáng tuổi ông nội. Bởi nếu tiếp viên 18 tuổi thì bố mẹ họ cùng lắm khoảng 40 tuổi. Còn chuyện ông già bao gái trẻ hơn tuổi con mình nhiều vô kể.
Bác họ tôi 51 tuổi đi du lịch vào nhà hàng quen một cô bé 20 tuổi, cô ấy kể khổ về hoàn cảnh của mình, sau đó thấy hai bác cháu liên lạc nhau suốt, thân mật hơn mức bình thường. Bác ấy nói với bác gái sẽ giúp đỡ cô ta về công ty bác ấy làm việc.
Bác gái cảm thấy lo ngại nhưng nếu cản lại cho là người hẹp hòi nên đành chấp nhận. Trước mặt mọi người hai người vẫn chú chú cháu cháu, mới đây vô tình bác gái phát hiện hai người đã xưng hô anh em thế là nhà cửa náo loạn cả lên.
Theo tôi với nhừng người đàn ông không có quan hệ ruột thịt, nếu không muốn tiến tới có quan hệ nam nữ thì tránh những thân mật quá cần thiết. Nếu muốn không bị ràng buộc thì hãy giữ một cái thế cho mình.
Tương lai còn dài, còn nhiều cơ hội. Chúc bạn sáng suốt lựa chọn hướng đi cho mình.
Thân chào.