From: nguyen nguyen
To: webmaster@vnexpress.net
Subject: Xuan IRAQ
Giờ này, có thể những người Việt cho dù sống ở bất cứ nơi nào cũng sẽ nghĩ đến Tết và có thể họ đang đón xuân với gia đình, với người yêu, với bạn bè, cho dù xuân xa xứ ít ra cũng có một ít gì đó không khí của Tết Việt....
Còn chúng tôi, những quân nhân Mỹ gốc Việt tại Iraq thì chẳng biết gì là xuân, không biết bao giờ là Tết. Trời vẫn âm u, mưa lại rơi nhiều, vẫn nghe tiếng súng từ 2 phía, mỗi ngày vẫn nghe tin tức thương vong, không có tâm trí hay thời gian nghĩ đến chuyện khác nữa... Cho đến khi một người xem NEWS thì mới biết đêm nay là giao thừa.
Đứng gác, gió lạnh tê người vậy mà cũng có đứa nghĩ là gió xuân. Ngồi ăn đồ hộp - thứ thức ăn hằng ngày không há miệng nuốt nổi, có thằng nghĩ là thịt kho ngày Tết, còn tôi đang ngồi nghe tiếng súng nổ mà nhớ tiếng pháo giao thừa ở quê nhà năm xưa... Cả bọn có đầu óc siêu tưởng, nhưng ít nhiều trong lòng mỗi người đều có Tết... Tết trong lòng, Tết của riêng mình...
Hãy nói CHÚC MỪNG NĂM MỚI trước khi chui vào túi ngủ, bạn sẽ có mùa xuân.