- "Những người thích đùa 4" không có nghệ sĩ Thanh Bạch. Điều đó ảnh hưởng đến thương hiệu kịch hài nổi tiếng này thế nào?
- Chính khán giả sẽ tìm ra câu trả lời này. Tôi tin từ trước đến giờ khán giả đến với Những người thích đùa là vì nội dung của nó. Tất nhiên, thiếu cái tên vốn gắn liền với một thương hiệu cũng là vấn đề lớn. Nhưng, con đường làm chương trình kịch châm biếm là con đường do chính tôi vạch ra. Khâu kịch bản - đạo diễn - diễn viên cũng do tôi là chính. Ở những chương trình trước đây, cũng đã có sự thay đổi êkíp này nọ, tuy vậy, khán giả vẫn ủng hộ hết mình.
![]() |
Nghệ sĩ Xuân Hương. Ảnh: Thanh Điền Studio. |
- Vậy có thể hiểu rằng "Những người thích đùa 4" cũng là dấu mốc để cái tên Xuân Hương đứng độc lập. Chị nói sao?
- Đó không phải là điều tôi hướng đến. Qua những câu chuyện hài, tôi muốn nói lên tiếng nói chung, chỉ ra những điều còn chưa đẹp trong xã hội. Còn lần này, nếu nó có mang thêm ý nghĩa gì khác thì đó là những dư âm ngoài cuộc, nằm ngoài mục đích của tôi.
- 5 kịch mục của chương trình có những điểm nhấn như thế nào?
- Sẽ có múa Tứ trụ thiên vương mở màn trong vở Táo quân. Táo quân điểm lại những vấn đề nổi cộm trong năm. Các vở kịch đều nói lên khía cạnh chưa được của xã hội.
Nghệ sĩ Trung Dân sẽ hát bội trong Hành là chánh đả phá lề thói làm việc rườm rà khiến con người có lúc rơi vào hoàn cảnh giống như trái banh, bị nhồi qua liệng lại. Trong Giáo dục truyền kỳ, tôi đề cập đến chuyện tiêu cực trong ngành giáo, như vụ đổi tình lấy điểm, rồi thày cô đánh học trò mà báo chí từng nêu. Tôi sẽ dẫn vào kịch đoạn băng đối thoại giữa cô học trò và ông thày. Chỉ thay đổi giọng thày bằng giọng diễn viên, còn giọng học trò giữ nguyên. Tiếp theo là các vở Cân tình cảm nói về tham nhũng, đút lót; Một phiên tòa đề cập đến án oan sai.
Năm nay có quá nhiều vấn đề xảy ra. Chuyện họp quốc hội cũng vậy. Lần nào cũng có điều trái khoáy nổi lên từ cách trả lời của các ông đứng đầu ngành này, ngành kia. Vài ông trả lời thì chỉ lặp lại những điều đã nói năm trước, thậm chí gây làn sóng phản ứng dữ dội trong xã hội. Những chuyện ấy làm tim tôi đau nhói, khiến mình không thể im lặng được.
- Ngày xuân, mọi người thường hướng tới những điều nhẹ nhàng, đề huề, xí xóa. Nhưng nghe qua kịch mục thấy "quả bom" cười của chị ngày càng có sức công phá mạnh, tại sao vậy?
- Thế mà chúng tôi thả "bom" đến lần thứ 4 rồi và mọi người vẫn chấp nhận nó, vẫn chờ đợi nó. Chính người xem hối thúc tôi làm chương trình. Có khán giả nhắn "Sao lâu quá không được xem Những người thích đùa?".
Tôi còn nhớ kỷ niệm hồi 1997, năm đầu tiên chương trình ra mắt tại Nhà hát TP HCM. Định làm thử 2-3 hôm chơi cho vui. Ai ngờ kéo dài đúng 1 tháng. Khi đó, tôi mới biết, cũng phải 10 năm rồi, nhà hát thành phố mới có chương trình mà khán giả ngồi đông kín tận trên lầu. Sau đó, chúng tôi còn diễn ở Nhà văn hóa Thanh niên. Lần diễn nào cũng chật người xem.
Rõ ràng, Những người thích đùa thành công vì đã đáp ứng được nhu cầu của khán giả. Còn với tôi, nó không chỉ là chương trình giải trí mà là nơi tôi làm báo. Là nơi tôi thể hiện tiếng nói công dân của mình. Là nơi thể hiện sự đồng cảm và thông cảm giữa các nghệ sĩ với nạn nhân của những điều bất công, phi lý trong xã hội.
- Nổi tiếng như vậy, thương hiệu "Những người thích đùa" mang lại cho chị những gì ngoài ý nghĩa về tinh thần?
- Tôi nhớ hồi học bên Nga, thày Sharoev, người dạy tạp kỹ cho chúng tôi có dặn học trò: "Nếu như sau này trò nào ra làm kịch châm biếm thì phải canh chừng cái nồi cơm của mình".
Tôi đã đi theo con đường đó và tự xác định mục đích rất rõ ràng. Vật chất đi hàng thứ yếu. Tinh thần là trước hết. Nếu nghĩ đến yếu tố tiền bạc đầu tiên, tôi có thể làm những việc khác, không đụng chạm, không nguy hiểm như thế này.
- Không lấy kịch châm biếm để nuôi "nồi cơm" nhưng chị làm thế nào để "nồi cơm" đầy mà nuôi kịch châm biếm?
- Gần đây tôi không đi diễn tụ điểm nữa mà chỉ ngồi nhà thu thập thông tin và có thời gian suy ngẫm để viết. Tôi nghĩ cái "nồi cơm" của mình chẳng cần quá "đầy". Thậm chí, mấy ngày nay tôi cũng chỉ ăn xôi. Tôi là người từng chịu gian khổ nên với tôi, vật chất, no - đói, ấm - lạnh, được - mất chẳng là gì cả.
Dĩ nhiên, ai cũng phải biết nghĩ đến mình một chút. Nhưng tôi cũng chưa bao giờ nghĩ đến mình quá nhiều. Tôi sống đơn giản và dốc sức làm điều mình thích. "Làm điều mình thích" rất quan trọng. Nếu không tác phẩm của anh sẽ hết sức áp đặt, sống sượng.
Những người thích đùa 4 diễn ra tại Nhà hát Bến Thành, đợt 1 từ 12 đến 21/1; đợt 2 từ 17/2 đến 4/3 (tức từ mồng 1 đến 16 Tết âm lịch). Sau đợt 1, chương trình được mời diễn ở quảng trường thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (từ 18/1); và có thể tiếp tục lưu diễn tại Đà Nẵng. |
Anh Vân thực hiện