Mẹ ơi hẳn là sẽ có một mùa xuân nữa mẹ buồn lòng, con lại một lần nữa không về đón Tết cùng mẹ.
Con hiểu chứ, lòng mẹ ngóng trông thế nào. Rồi mẹ chắc sẽ buồn khi con báo: Tết này con trực. Con hiểu, dù mẹ vẫn động viên: “Ừ, mẹ chẳng sao đâu” thì sau tiếng tút dài trong điện thoại, mẹ chẳng thể nén tiếng thở dài.
Từ nhỏ tới lớn, chỉ có 3 mẹ con cùng nhau đón Tết. Rồi chị đi lấy chồng xa, rồi con ra đi theo nghiệp binh nơi biên cương xa xôi… Từ bao giờ, Tết lại chỉ còn mình mẹ!
Nhưng mẹ ơi! Mẹ cũng hiểu mà! Tổ quốc cần chúng con, nơi đây, nơi biên cương mù sương với gió đại ngàn… cần chúng con. Sự xa xôi, cách trở của chúng con là sum họp của bao người.
Mẹ biết rồi mà. Tết miền cao dù nhiều điều khác miền xuôi mình, nhưng cũng có Tết cổ truyền: có đào phai, bánh trưng xanh, có cả tiếng cười rộn rã trong veo… Ngày mai, đơn vị con cũng sẽ gói bánh cùng đồng bào. Rồi đêm 30, dù chẳng có pháo hoa, cũng sẽ có lửa rực với kèn, với trống với những lời ca ngân vang núi rừng. Mẹ đừng lo chúng con không có cao lương mỹ vị, bởi rượu cần lúc nào cũng sẵn, cùng ngô, khoai, thịt trâu gác bếp… đã sẵn sàng!
Mẹ đừng buồn khi đón giao thừa một mình, mẹ nhé. Vì khi thời khắc bước sang một năm mới, là lúc con cũng đang hướng về nhà, cầu chúc mọi điều bình an tốt đẹp đến mẹ!
Mẹ cũng đừng nghĩ lâu thật lâu, đến hàng năm trời không thấy mặt con. Vì sau đợt trực Tết, con sẽ về. Con biết, những ngày ấy, mẹ con ta sẽ “vui hơn Tết”.
Mẹ à! Một mùa xuân nữa sắp tới. Dù con không về bên mẹ, nhưng mẹ hãy luôn giữ gìn sức khỏe, luôn biết một điều: Con vẫn luôn nhớ và yêu mẹ nhiều.
Con biết, điều mẹ luôn mong chờ, là con cũng biết tự giữ gìn sức khỏe, hoàn thành thật tốt nhiệm vụ của mình - người lính biên phòng. Mẹ yên tâm nhé, bởi vì con nhất định làm thật tốt, để giữ vững niềm tin, tình yêu và niềm tự hào của mẹ!
Chúc mừng năm mới, mẹ yêu!
Ngô Huy Tùng
Cuộc thi viết "Tết đoàn viên" do nhãn hàng dầu ăn Neptune phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 12/1 đến 15/2) là nơi để độc giả chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của mình khi phải xa nhà vào dịp Tết, qua đó nhấn mạnh giá trị truyền thống của gia đình Việt cùng thông điệp "Về nhà đón Tết, gia đình trên hết". Bài dự thi được thể hiện dưới dạng text tối đa 1.000 từ, bằng tiếng Việt, có dấu, font Unicode, kèm theo 3 hình ảnh minh họa hoặc video có thời lượng không quá 3 phút, định dạng flv hoặc mp4, kèm theo tiêu đề phản ánh nội dung câu chuyện. Người dự thi tải video lên Youtube rồi gửi đường link cho VnExpress. Gửi bài dự thi tại đây. |