![]() |
Diễn viên Xuân Bắc. |
Tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, từng tham gia nhiều vở kịch nhưng khán giả lại biết đến anh qua các bộ phim. Từ vai một chàng sinh viên miền Nam chạy qua màn ảnh trong bộ phim truyền hình đầu tiên là 12A - 4H, đến Thắng mì chính cánh trong Ngã ba Đồng Lộc..., đặc biệt đến vai Núi trong Sóng ở đáy sông, Xuân Bắc như kéo người xem vào cuộc. Mới đây, Xuân Bắc vào vai Lộc trong phim Người đi tìm giấc mơ của đạo diễn Nguyễn Thế Vĩnh. Bộ phim tham dự LHP 13 cũng khá ấn tượng với khán giả. Tuy nhiên, Xuân Bắc cho rằng, anh vẫn không thoát khỏi cái bóng của Núi. Dưới đây là cuộc trò chuyện với anh:
- Anh có nghĩ rằng khán giả sẽ biết đến Lộc như từng biết đến Núi trong "Sóng ở đáy sông"?
- Mặc dù rất thích nhân vật mà mình đảm nhận nhưng ngay sau khi bộ phim mới hoàn thành, tôi đã biết rằng nó sẽ không được như vai Núi. Sóng ở đáy sông là phim truyền hình dài tập nên có nhiều cơ hội để tiếp cận với khán giả.
- Anh nhận xét thế nào về vai diễn mới?
- Tôi đã vào vai một người trái ngược hẳn với mình ngoài đời. Lộc là một nhân vật có tính cách "không ổn định", lúc thế này lúc thế khác, luôn mặc cảm, tự ti, sẵn sàng cáu bẳn với mọi người. Mình thì khác hẳn, vui vẻ, dễ hoà đồng. Nhưng mình thích Lộc vì đó là nhân vật có tính cách, có số phận.
- Theo anh cần phải có kinh nghiệm gì để diễn xuất hay?
- Hãy sống thật, sống hết mình với nhân vật thì dù là nghiệp dư, bạn cũng sẽ thể hiện tốt vai diễn.
(Theo VOV)