Vị trí quen thuộc của Xuân Bắc trên sân bóng là... thủ môn. Có lẽ vì cái chân cong nên bắt bóng sẽ hợp nhất với anh chàng. Nhưng hiện tại, không mấy khi anh có thời gian để ra sân. Vả lại anh sợ va chạm, chân lại đỏ tấy và mắt lại sưng húp. Mà như thế anh không làm việc được. Anh yêu công việc của anh hơn nên đành hy sinh sở thích thể thao của mình.
|
Diễn viên Xuân Bắc. (Ảnh: Netmode) |
Ngày còn học phổ thông, Xuân Bắc rất hay đi tỷ thí. Hồi đó, anh béo tốt nên lại được chấm vào chân hậu vệ. Anh bảo, ngày bé cứ có quan niệm, đã làm hậu vệ là phải béo khoẻ, chắc chắn. Như vậy thì mới đốn gãy giò đối phương được. Nhưng Xuân Bắc không cho biết có bao nhiêu "cái giò" mà anh đã... đốn.
Trong những đội tham gia World Cup, Xuân Bắc rất thích đội tuyển Czech vì lý do... trẻ, khoẻ. Và đương nhiên những trận có đội tuyển này thi đấu anh sẽ xem cho bằng hết. Anh cũng thích đội Anh và Brazil. Họ là những đội mạnh và luôn cống hiến cho người xem những bàn thắng đẹp. Xuân Bắc nói, anh sẽ rất thất vọng nếu đội tuyển vô địch World Cup chiến thắng theo sách kế của Hy Lạp hồi Euro 2004. Bởi lối đá "ru ngủ và quá chú tâm đến hiệu quả" làm mất đi tính hấp dẫn, kịch tính của trận đấu. Anh bảo, nếu đội nào cũng đá như vậy thì môn thể thao vua này sẽ phải đổi tên thành môn thể thao... hoạn quan hay lý trưởng, chánh tổng gì đó.
Tuy nhiên, có một điều hơi... hài kịch một chút là sắp đến giờ khai mạc vòng chung kết mà Bắc chưa biết chính xác danh sách những đội tham gia. "Bận quá nên chẳng có lúc nào rà soát lại các đội tuyển nữa", anh gãi đầu thú nhận.
(Theo Ngôi Sao)