![]() |
Xuân Bắc và Vân Dung trong một cảnh quay. Ảnh: BTC cung cấp. |
Sau thành công của các CD hài phát hành vào dịp Tết Nguyên đán trước đây như Râu quặp, Thầy dởm, Hề chèo..., năm nay Công ty Cổ phần nghe nhìn Thăng Long mời những gương mặt cũ thể hiện các cốt truyện mới. Nghệ sĩ hài Xuân Hinh góp mặt trong hai tiểu phẩm Cười vui như Tết và ca khúc Mừng tuổi mẹ.
Xuân Bắc và Vân Dung đóng vai vợ chồng nhà Sùng trong Tiền ơi. Chàng MC của Đuổi hình bắt chữ có rất nhiều chuyện để kể về hậu trường quay tiểu phẩm này. Vì không có nhà nên mọi sinh hoạt của vợ chồng Sùng đều diễn ra dưới gầm cầu Long Biên. Xuân Bắc kể: "Khi chúng tôi đang diễn xuất, tiếng rung trên đường ray báo hiệu tàu sắp tới. Tàu đến gần, tôi với vội chiếc chăn đạo cụ diễn của đoàn làm phim chùm lên đầu mình và Vân Dung. Vân Dung tưởng tôi định "giở trò" liền kêu toáng lên, nhưng khi tàu đi qua thì trên đầu chúng tôi vẫn còn "âm hưởng" của thứ nước không mấy sạch sẽ mà đoàn tàu thải xuống. Khi ấy, Vân Dung mới cảm ơn tôi vì sự nhanh trí. Nếu không, vợ chồng nhà Sùng tha hồ thưởng thức mùi ô nhiễm".
Đến cảnh hai vợ chồng đổi đời, Xuân Bắc tiếp tục gặp "nạn". Cảnh anh Sùng trở thành tỷ phú ngồi hút thuốc xì gà, Giám đốc công ty kiêm biên kịch Hồng Sơn đưa cho Xuân Bắc một điếu để diễn. Đó là loại thuốc xịn giá gần 200 nghìn mỗi điếu. Thấy ngon quá, Xuân Bắc tranh thủ rít liền ba điếu. Ngày hôm sau, đạo diễn không kham nổi mức tiêu thụ của diễn viên chính nên đã sử dụng loại xì gà rẻ tiền giá chỉ hơn 20 nghìn đồng. Khi diễn xong thì đầu óc Xuân Bắc quay cuồng. Anh cho biết, đến giờ vẫn chưa hết cảm giác khiếp đảm khi hút điếu thuốc ấy.
![]() |
Đoàn làm phim quay cảnh Vân Dung, Xuân Bắc "đổi đời" mua ôtô. Ảnh: BTC cung cấp. |
Theo đạo diễn Phạm Đông Hồng, đoàn làm phim cũng gặp phen hú vía. Đó là khi quay cảnh vợ chồng Sùng đi trên chiếc ôtô ba khoang đắt tiền, giá thuê 50 USD một giờ. Đoàn làm phim phải "nhắm mắt" để thuê xe một ngày. Ông Hồng cho biết: "Tất cả những cảnh liên quan đến chiếc ôtô, chúng tôi dồn lại quay xong càng sớm càng tốt. Mới được vài cảnh, bỗng nhiên xe bốc khói. Lúc ấy, toàn bộ êkíp làm phim mặt mũi ai cũng tái mét, chỉ sợ nó bốc cháy thì không đủ tiền đền. May sao anh họa sĩ loay hoay thế nào mà chữa được xe, cứu cả đoàn phim thoát nạn".
Hai CD Cười vui như Tết và Tiền ơi được dàn dựng công phu, nhưng Giám đốc Phạm Hồng Sơn vẫn lo lắng. Nhiều năm nay, chỉ hơn một tiếng sau khi đĩa hài của công ty phát hành, đĩa lậu đã tràn ngập thị trường. "Chúng tôi đành phải chấp nhận sống chung với lũ chứ chẳng còn cách nào khác. Lời lãi từ những CD này chẳng được là bao, nhưng vì đã tạo được lòng tin đối với khán giả nhiều năm nay nên quyết định làm thôi. Chứ nếu tính toán chi ly thì chẳng ai dám mạo hiểm", ông Sơn chia sẻ.
Huyền Lê