Hơn 23 giờ đêm 13/7, thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, An Giang, đang chìm dần vào giấc ngủ thì bỗng có tiếng kêu cứu ở tiệm vàng Trang. Anh Trần Văn Vũ vội bật dậy, lao tới thì thấy ba thanh niên đang nhăn nhó với những vết chém trên người. Lý Văn Liêm, một trong ba thanh niên bị nạn nhớ lại: “Bọn em ngồi hóng mát gần tiệm vàng Trang, chuẩn bị về ngủ thì một đám đông thanh niên tới. Một tên vỗ vai bạn em mượn bật lửa. Thấy nói không có, một tên quát: Đ.M. không có đánh cho chết mẹ luôn...”. Sau khi đánh, chém, bọn côn đồ bỏ đi, để lại ba người mình đầy thương tích, song may mắn được bà con đưa vào Trung tâm Y tế huyện băng bó.
Những người dân gần tiệm vàng đang nhốn nháo không rõ tung tích nhóm côn đồ thì nhà bà Hà Thị Ngần (ấp Trung Bình, xã Thoại Giang) lại xảy ra vụ đập phá tài sản. Dân gần đó nghe tiếng chửi bới tục tĩu, hăm dọa đánh Trần Phương Hùng, con trai bà Ngần. Gia đình ông Hồ Thanh Tùng, nguyên trưởng Công an thị trấn, cũng chịu cảnh tương tự. Do ông khóa trái cửa nên bọn côn đồ chỉ “tặng” ngôi nhà một trận mưa đá, đập phá bể nước và bóng đèn ngoài sân. Song ông nhận ra trong nhóm côn đồ này có Hồ Phước Hà, bởi trước đây, ông đã xử lý nghiêm khắc việc Hà nuôi vịt phá lúa sắp thu hoạch của dân. Chưa hết, cùng đêm đó, nhóm bạn 4 người của Võ Hoàng Tuấn (ở ấp Đông Sơn 2, thị trấn Núi Sập), cũng bị một nhóm thanh niên hành hung, cướp đi một lắc vàng...
Băng côn đồ và sự chống trả liều lĩnh
Gần 24 giờ đêm, Công an thị trấn nhận được tin có nhóm côn đồ hành hung ba người ở gần tiệm vàng Trang. Trung úy Nguyễn Văn Em, Phó công an thị trấn, vội cùng 6 chiến sĩ đến hiện trường và đuổi theo băng côn đồ. Lực lượng truy bắt phát hiện ra nhóm côn đồ khi chúng vừa từ nhà bà Ngần quay ra. Trung úy Em liền ra lệnh cho chúng hạ vũ khí, song ngay lập tức, nhóm thanh niên đã dàn thế bao vây lực lượng công an. Yếu thế, công an đành rút lui thì bị nhóm thanh niên dùng dao, mã tấu, gậy đuổi theo, đập phá chiếc Dream của Em và 6 chiếc xe đạp.
Nhận được tin báo khẩn cấp, Công an thị trấn lập tức điều động lực lượng ứng cứu. Nhưng ba công an viên vừa tới nơi thì lại nhận một trận mưa đá. Đến lúc này, Công an huyện Thoại Sơn mới ra tay, đưa phương tiện xuống vây bắt bọn côn đồ. Tuy vậy, do băng tội phạm liều lĩnh múa mã tấu, gậy để mở đường thoát thân, nên cuối cùng, công an chỉ hốt được 9 tên, đều trú tại ấp Đông Sơn 1. Lúc đó đã 2 giờ sáng.
13 tên đã tẩu thoát lập tức được xác định danh tính. Chúng đều là người ấp Đông Sơn 1 và ấp Tây Huề, xã Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên. Hung khí của băng côn đồ thu tại hiện trường gồm 7 mã tấu, 1 búa, 2 thanh sắt, 1 kéo... Lần lượt các ngày sau, 10 tên đã ra đầu thú và hiện chỉ còn 3 tên tiếp tục lẩn trốn.
Nguyên nhân: Men rượu và máu côn đồ
Theo lời khai của những tên bị bắt, chiều 13/7, Huỳnh Văn Phái nghe tin băng của Trần Phương Hùng và Lê Quang Khánh (cùng ngụ ở Đông Sơn 2) sẽ thuê băng giang hồ từ thành phố Long Xuyên, xuống trừng trị băng của Phái. Ngay lập tức, Phái huy động lực lượng gồm 22 tên đàn em đi rà khắp các quán cà phê ven thị trấn Núi Sập để tìm Hùng, Khánh.
Không gặp được đối thủ, cả bọn mua rượu lên cổng chùa Bà ngồi nhậu. Phừng phừng hơi men mà không có cách nào rửa hận, cả bọn bèn ra chủ trương: Thù oán gì cứ dịp này trả hết luôn cho... sướng tay. Vậy là cả bọn kéo đến nhà bà Ngần, mẹ Hùng, đập phá, chặt đổ hai cây cau cảnh. Quay về gặp Công an thị trấn, cả bọn vây đánh, đập phá xe cộ của họ. Thậm chí một vài tên thú thật là chúng còn định kéo đến “phá cho tan hoang trụ sở Công an thị trấn". Tuy nhiên, Hà, một tên trùm trong nhóm, đã đề ra là đến nhà ông Tùng để rửa “hận xưa”. Hoàn thành “nhiệm vụ” cả bọn quay sang phá nhà ông Hồ Văn Nghêu gần đó, rồi trên đường về, hành hung, cướp tài sản của 4 thanh niên.
Thượng úy Đinh Văn Tạng, Đội phó Đội điều tra Công an huyện Thoại Sơn, cho biết, hành vi cố ý gây thương tích và chống người thi hành công vụ của băng Phái, Hà đã rõ. Còn các hành vi khác như hủy hoại tài sản công dân, cướp tài sản..., hiện cơ quan công an đang tiếp tục được điều tra. Đây sẽ là vụ án điểm, được tỉnh An Giang chọn đưa ra xét xử trong thời gian tới.
(Theo CAND)