Người gửi: Trương Chí Minh
Gửi tới: Ban Vi tính
Tiêu đề: NGHĨ SUY
Cũng như mọi người, tôi quan tâm và theo dõi scandal của "hacker Bùi Minh Trí". Có quá nhiều ý kiến, nhưng tựu trung lại chỉ có hai quan điểm: đó là ủng hộ Trí và ngược lại. Cũng thật đáng mừng khi mà trong scandal này vẫn chưa hề xuất hiện một ý kiến nào theo phái trung dung.
Hôm nay nhân đọc bài phát biểu của ông Nguyễn Tử Quảng, cũng như xem qua kết quả biểu quyết online của VnExpress về việc của Trí, tôi có ít nhiều băn khoăn nên xin được phép bỏ ra vài câu lạm bàn cùng các bạn.
Đại ý quan điểm của ông Quảng cho rằng Trí chỉ muốn tạo thành tích và tên tuổi trong giới hacker chứ không hề có ý muốn cảnh báo về những lỗ hỗng của website. Tôi không hề nói lập luận này là quá chủ quan quy chụp. Nhưng nếu như ta nghĩ rằng Trí vừa có thiện ý cảnh báo lỗi và cũng vì đang ở độ tuổi muốn khẳng định mình nên không tránh khỏi những sai phạm đáng trách thì có phải góc nhìn sẽ khác hơn không?
Ở bảng thống kê biểu quyết online, tỷ lệ thật quá chênh lệch. Đồng ý nghiêm trị là 79% trong khi tha cho lần đầu là 9% và nên lượng thứ là 8,5%. Xin hỏi thế nào là nghiêm trị? Cấm thi, phạt tiền, hay khởi tố hình sự...? Hãy nghĩ đến đối tượng của chúng ta là ai. Một học sinh cấp 3, phía sau là những gì chúng ta đã tìm hiểu kỹ và hết chưa? Tương lai của Trí sẽ ra sao? Viễn cảnh đó ai đã từng nghĩ tới? Người xưa có câu nói "tội chết có thể tha, nhưng tội sống khó tha". Đồng ý có tội thì phải phạt luật mới nghiêm, thế nhưng hãy nhớ đến chữ tình. Cũng như ông Quảng nói phá hoại một thứ thì rất dễ, nhưng xây dựng một thứ rất khó. Tôi không biết tương lai của một con người có nằm trong số những thứ đó không?
Ý kiến của bạn