Hôm nay có lẽ là một ngày cuối tuần bình thường với biết bao người nhưng sẽ đặc biệt với em. Lúc này trái tim em cảm thấy đủ đầy để mở cánh cổng kết nối với anh, một mảnh ghép thú vị em vẫn luôn tò mò, có lẽ anh vẫn đang tắc đường ở đâu đó mà em chưa được gặp. Em là một cô gái mà nếu nói là bình thường thì không phải, nhưng nếu nói rất đặc biệt cũng không hẳn. Em có thể nói anh nghe rất nhiều thứ về mình ở đây nhưng em cho rằng như vậy sẽ cướp đi sự thú vị trong hành trình phía trước của chúng mình. Vì thế em sẽ nói một phần be bé, cả đại dương bao la anh tự mình khám phá nhé.
Em nhỏ nhắn chắc nhờ vậy mà mọi người hay gắn em với hai chữ xinh xắn. Em học đại học chuyên ngành kinh tế nhưng vẫn có những quan điểm giá trị hòa lẫn giữa thực tế và truyền thống. Em có một công việc văn phòng giúp giữ được sự độc lập nhưng cũng có một công việc nho nhỏ của riêng mình để tận hưởng một phần thú vị khác của cuộc sống, tiếp xúc với một thế giới khác mà ở đó em luôn thấy mình mới mẻ, tươi trẻ và hợp thời.
Em biết xã hội bây giờ đã hiện đại và nam hay nữ đã chẳng còn phân biệt trong việc bản thân có thể làm những gì, nhưng chẳng hiểu sao em luôn cảm thấy hình ảnh một người đàn ông biết cái gì là phù hợp với mình và chủ động tìm đến nó hấp dẫn lắm. Trước khi viết bức thư này, em đã dành thời gian để sắp xếp và chăm sóc lại cuộc sống của riêng mình, chữa lành một vài vết thương, học cách sống hòa thuận với những lúc bão lòng. Em cũng sắp xếp một chút kế hoạch công việc để có thể đón anh với trái tim cởi mở, mong rằng anh cũng vậy nhé. Cái gì sẵn sàng thì mới có thể là đúng người, đúng thời điểm phải không anh? Em đã sẵn sàng cho một mối quan hệ cam kết và hướng đến hôn nhân nên em mong anh cũng như vậy.
Với em bằng cấp không phản ánh giá trị của một con người nhưng mong anh và em sẽ có cùng nền tri thức. Mong anh nhiều trải nghiệm sống để mỗi khi ở bên nhau chúng mình có thể kể nhau nghe với trái tim thấu hiểu mọi thứ trên đời. Em có thể nấu ăn nhưng không xuất sắc lắm nên mong tiêu chuẩn ăn uống của anh sẽ không quá cao. Em có lúc cũng hờn dỗi như mọi cô gái thông thường nên mong anh sẽ bao dung và có cách nói nhẹ nhàng mỗi khi em phạm lỗi. Bù lại em tin mình có đủ bình yên ở đây, chờ anh những lúc chinh chiến mệt mỏi trở về và vẫn sẽ luôn vui vẻ nếu anh bận theo đuổi giấc mơ riêng.
Em tôn trọng mọi tôn giáo vì đạo nào cũng hướng đến chân thiện mỹ anh nhỉ, nhưng em cũng thấy mình may mắn khi được là con của đức Phật, nên mong anh sẽ tôn trọng và giúp em gìn giữ niềm tin này anh nhé. Sài Gòn nay đã trở lạnh rồi và lại còn sắp giáng sinh nữa, những cũng rất hay kẹt đường nên mong anh sẽ ở gần em. Em tin là người đàn ông đủ kiên nhẫn để đọc hết lá thư dài này của em sẽ là một người chín chắn và kiên nhẫn lắm. Hẹn gặp anh trong những lá thư.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Chloe
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ
