"Ronaldinho đã gầm vang và đánh thức Barcelona", nhật báo nổi tiếng El Pais chạy tít, trong khi tờ Sport viết: "Ronaldinho - một cầu thủ siêu hạng".
![]() |
Cầu thủ răng hô để lại dấu ấn cá nhân đậm nét trong chiến thắng của Barca. |
Bị Zaragoza dẫn trước ở phút 17 trong cảnh sớm mất Messi, Edmilson, thiếu Eto'o, Xavi, một mình cầu thủ hay nhất thế giới 2005 đã đảo ngược tình thế cho đội bóng xứ Catalan. Đầu tiên là pha đánh đầu gỡ hòa đẹp mắt ở phút 30, và tiếp đó là bàn thắng đẹp như vẽ - cú sút phạt trực tiếp hình quả chuối khi trận đấu chỉ còn 4 phút. Chưa hết, vào những giây đá bù giờ cuối cùng, Ronaldinho một lần nữa lại tỏa sáng khi sút phạt đập xà bật ra, tạo điều kiện để Saviola dễ dàng đánh đầu vào lưới trống.
HLV Rijkaard của Barca đã phải thốt lên với khuôn mặt kinh ngạc: "Ronaldinho đúng là một cầu thủ phi thường. Tối nay cậu ấy quyết định toàn bộ kết quả trận đấu. Điều làm tôi hài lòng nhất là Ronnie đã thể hiện khao khát chiến thắng đến tận những giây cuối cùng".
Một cầu thủ khác cũng được ngợi ca nhiều không kém sau vòng đấu La Liga vừa qua là Van Nistelrooy - tiền đạo ghi cả 4 bàn trong trận Real Madrid hạ chủ nhà Osasuna 4-1, nhờ đó vươn lên dẫn đầu danh sách "thợ săn" cùng Ronaldinho, Kanoute, Diego Milito (cùng 8 lần lập công). Đáng chú ý, nếu tính tổng cộng trong 15 trận chơi cho Real kể từ đầu mùa trên mọi đấu trường, tân binh đến từ MU đã ghi cả thảy 13 bàn.
"Van Gol trình diễn thiên tài ghi bàn ở Pamplona. Anh ấy đã hoàn thành xuất sắc công việc của hai số 9", nhật báo thể thao Marca lấy cảm hứng từ tên của họa sĩ lừng danh người Hà Lan, Van Gogh, để bình luận. (Gol - tiếng Tây Ban Nha - có nghĩa là bàn thắng).
![]() |
Bị chê ở MU và tuyển Hà Lan nhưng Nistelrooy đang hồi xuân tại Tây Ban Nha. |
HLV Capello của Real Madrid cũng không giấu nổi sự thán phục đối với cậu học trò 30 tuổi: "Nistelrooy đã chứng minh thuyết phục đẳng cấp của một tiền đạo hàng đầu, với khả năng nhạy bén trước khung thành đối phương mà chỉ rất ít cầu thủ trên thế giới mới có thể sở hữu được".
Nhưng có lẽ, lời khen "chân thành" nhất dành cho Van Nistelrooy được xuất phát từ miệng của thủ môn tội nghiệp Ricardo, đồng đội cũ của tiền đạo người Hà Lan khi còn phục vụ MU. "Thật cảm động khi sau trận đấu, Nistelrooy đã lại gần tôi để... xin lỗi và yêu cầu đổi áo. Nói thật, tôi chỉ muốn giết anh ấy trong suốt 90 phút thi đấu".
Thùy Dương (theo Reuters)