From: Nm Nm
Sent: Sunday, March 21, 2010 4:44 PM
Chào tòa soạn và các bạn,
Chuyện đàn bà ngoại tình cũng đã xảy ra ở công ty tôi hơn 10 năm về trước, rồi ở xóm tôi có nhiều bà cũng thế, “đưa người cửa trước rước người cửa sau". Do đó những gì mà bạn Quang Huy và cả Duc Luong nói, theo tôi là đúng sự thật, đâu có gì để mà chúng ta phải khó chịu và phải công kích Quang Huy.
Tuy rằng không phải tất cả phụ nữ đều như thế, nhưng chính tôi cũng thấy hiện tượng không hay này càng ngày càng phổ biến, sắp thành “đại dịch” rồi đấy. Chỗ tôi làm có bà phó giám đốc, dù đã có chồng rồi nhưng vẫn tỉnh bơ ngoại tình. Có người bỏ chồng hay chồng bỏ gì đó rồi lại nhào vô làm “kẻ thứ ba”, mà họ lại thản nhiên, không còn biết xấu hổ là gì, cứ cặp toàn mấy ông có vợ, hết gian díu với ông này lại lăng nhăng với ông kia! Điều đó chứng tỏ Quang Huy nói đâu có sai.
Có lúc tôi và chồng tôi đang ngồi trong quán ăn, tôi nghe bàn kế bên có mấy ông bình phẩm những lời không hay về phụ nữ lẳng lơ như thế. Họ nói: “Bây giờ cứ 10 gia đình thì hết 9 gia đình có vợ ngoại tình, sẵn sàng ăn nem”, tôi thật thấy xấu hổ! Quả là “một con sâu làm rầu nồi canh". Tự các phụ nữ đó đã làm đàn ông coi thường họ. Tôi thấy bạn Huy đã nói lên một sự thật không thể chối cãi. Dù các bạn có chỉ trích Quang Huy thì cũng đâu dập tắt được tệ nạn mấy bà ngoại tình, thích “ăn nem" càng ngày càng nhiều hơn đâu.
Tóm lại theo tôi thấy nếu là một phụ nữ đàng hoàng, đoan chính thì dù có đến 10 Quang Huy cũng chả quyến rũ gì được họ. Chẳng qua mấy bà đó cũng “ham của lạ". Chính họ cũng chẳng lo sợ cho sự an nguy của gia đình họ thì cớ sao có bạn lại tức giận với Huy. Nói thế không phải tôi đồng tình với Huy nhưng tôi thấy thói đời ngày nay là thế. Đúng như một bạn đã nói “nhàn cư vi bất thiện”. Những phụ nữ này phần lớn là coi thường chồng, thừa thãi tiền bạc và thời gian, thích “đứng núi này trông núi nọ”, sướng quá hóa hư nên mới thế. Thiết nghĩ nên để cho những ai có lối sống sai lầm có ngày phải trả giá thì họa chăng họ mới hiểu ra.
Xin chân thành cảm ơn ban biên tập.