Tối 21/7, chồng chị Liên, anh Nguyễn Thành Luyến, được đưa từ Khánh Hòa về quê nhà Phan Thiết, cùng ba người thoát nạn trong chuyến đi biển. Hàng trăm dân làng xóm biển đến thăm hỏi. Gia đình chị Liên có bốn người thân đi trên chuyến tàu chở 15 người gặp nạn, trong đó có ba anh em, song chỉ mình anh Luyến trở về.

Chị Lê Thị Bích Liên mừng khi chồng sống sót trở về, tối 21/7. Ảnh: Việt Quốc
Xuống xe, anh ngư dân gầy ốm, thất thểu đi thẳng vào nhà, đốt nén nhang trên bàn thờ tổ tiên, rồi quay qua bàn thờ mới lập cho anh cả. Anh cả và chú của anh Luyến đã chết do kiệt sức trên chiếc thuyền thúng cùng anh trôi dạt, phải bỏ xác trên biển.
Nhìn chồng khóc nghẹn, chị Liên kể, chiều hai hôm trước, khi hay tin anh là một trong bốn người được tàu Bình Định cứu sống, chị đã dẹp bỏ bàn thờ chồng ở nhà riêng, cách đó 2 km. "Tôi mừng vô kể, nhưng niềm vui chưa trọn vẹn vì còn người thân chưa tìm thấy", chị nói.
Trong khi đó, không thấy chồng mình trở về, chị dâu chị Liên đã níu tay anh Luyến, không ngớt hỏi tin. Chồng chị khi tàu cá chìm đã thoát nạn trên thúng khác nhóm anh Luyến, đang mất tích.
Người phụ nữ 37 tuổi kể hôm 9/7 tàu cá ở Trường Sa chuẩn bị trở về, chồng chị gọi điện hai lần vào buổi sáng, hỏi thăm chuyện học hành của hai cô con gái và nói đang về bờ. Hôm sau, chị gọi lại nhưng không có tín hiệu.
Gọi hỏi thăm vợ chủ tàu, chị nhận tin họ cũng không liên lạc được. Mấy ngày sau, chị cũng như vợ các thuyền viên khác nghĩ chồng đã chết, nên ai cũng lập bàn thờ. "Nghe có máy bay ra biển tìm, tôi cũng nuôi hy vọng, dù mong manh vì qua mười ngày rồi", chị nói.

Chị Nguyễn Thị Hồng Vân, chị dâu chị Liên, buồn khóc vì chồng còn mất tích, tối 21/7. Ảnh: Việt Quốc
Trong căn nhà cách đó chừng 500 m, chị Tạ Thị Thúy Anh ngồi thẫn thờ. Cặp mắt người phụ nữ 36 tuổi thâm quầng vì thiếu ngủ. Lúc đầu chị nghe thông tin trong số những người được cứu có chồng mình, nhưng đến chiều tối, Biên phòng Bình Thuận thông báo không có tên anh, chị gần như suy sụp. Chồng chị trong nhóm ba người được xác định đã chết.
Chị cho hay, do cuộc sống còn khó khăn, hai vợ chồng và đứa con trai 11 tuổi đang ở nhà trọ cách đó nửa cây số. Chồng là lao động chính, nên giờ chị cũng chưa biết xoay xở thế nào. "Anh ấy đã thoát chết một lần trên biển, những ngày qua tôi mong điều may mắn sẽ lặp lại, nhưng giờ thì không còn hy vọng", chị nói.
8 năm trước, chồng chị Anh cùng ba cháu trai (anh em anh Luyến) cũng đi tàu cá của thuyền trưởng Bùi Văn Toàn. Khi từ Trường Sa về tàu đã bị sóng to nhấn chìm trên vùng biển Kê Gà, khiến người 6 chết. Bốn chú cháu cùng thuyền trưởng Toàn nằm trong trong số 13 người sống sót nhờ bám vào một bè tre.
Sau vụ tai nạn năm đó, đa số họ bỏ nghề, nhưng vì cuộc sống mưu sinh đã đi biển trở lại sau đó chừng một tháng. "Sau lần suýt chết, tụi nó cũng sợ lắm chớ, nhưng nếu không đi biển tiếp, thì vợ con chúng nó đói", cha anh Luyến nói và cho biết năm ngoái, thuyền trưởng Toàn sắm lại tàu nên các bạn thuyền cũ hầu hết đều quay lại đi biển cùng, trong đó có em và các con của ông.

Gia đình đón anh Nguyễn Thành Luyến (áo đen) trở về, tối 21/7, ngồi cạnh là vợ và cha anh. Ảnh: Việt Quốc
Trước đó, hôm 10/7, tàu cá chở 15 thuyền viên do ông Bùi Văn Toàn làm thuyền trưởng từ vùng biển Trường Sa quay về sau 20 ngày đánh bắt. Theo các ngư dân được cứu, khi về cách đảo Phú Quý khoảng 155 km, tàu gặp giông gió.
Sóng cao gần 4 m bổ lên tàu liên tục khiến nước tràn vào mỗi lúc một nhiều. Họ chia nhau bơm và tát nước, nhưng tàu chìm rất nhanh. Thấy không thể cứu tàu, 15 thuyền viên đã bỏ hai thuyền thúng xuống biển, chia làm hai nhóm thoát thân. Sau nhiều ngày chống chọi với sóng dữ, hai thuyền thúng bị lạc nhau.
Đến chiều 19/7, sau chín ngày trôi dạt, một thuyền thúng được tàu cá Bình Định phát hiện cách đảo Sinh Tồn (Trường Sa) 80 hải lý, song lúc này chỉ còn bốn thuyền viên, do ba người đã tử vong vì đói khát. Còn chiếc thúng chở thuyền trưởng Toàn và 7 người khác vẫn đang mất tích.
Bốn ngư dân sống sót được đưa vào bờ Khánh Hoà, chiều 21/7. Video: Bùi Toàn - Dương Quang
Việt Quốc