Prochazka áp đảo trong màn so tài tại Las Vegas khi quật ngã đối phương ngay phút hai. Nhưng Reyes chống trả thành công và đưa cục diện về đánh đứng.
Sang hiệp hai, Prochazka vẫn duy trì sức ép và khi hiệp đấu còn khoảng 33 giây, anh tung cú xoay người đánh chỏ đẹp mắt đánh gục đối thủ. Trọng tài lập tức can thiệp trận đấu và xử Prochazka thắng knock-out. Theo trang MMA Fighting, đây là lần thứ ba trong lịch sử UFC, một tay đấm có thể hạ đối thủ bằng đòn đánh khó này.
"Cảm giác thật tuyệt vời. Dominick là đối thủ mạnh và là một anh chàng tốt bụng. Tôi không thấy sự thù hận, cả trước và sau trận đánh, không gì hết. Đây chỉ là một trận đấu đơn thuần. Và tôi thích điều đó", Prochazka nói sau chiến thắng.
"Đây là một trận đánh hay. Tôi luôn muốn thể hiện vẻ đẹp của môn võ này, nhưng nhiều lúc tôi ra đòn nhanh để sớm kết thúc trận đấu. Vì thế, tôi tung ra nhiều đòn đấm. Tôi học hỏi qua từng trận, và vẫn thi đấu theo cảm hứng. Dominick liên tục tấn công, và tôi không có nhiều thời gian để suy nghĩ. Lúc đó, tôi có ý tưởng về tình huống xoay chỏ, và tự nhủ hãy thử nó xem sao. Đây là lý do tôi có chiếc ăng-ten (mái tóc) trên đầu, điều này giúp tôi có những ý tưởng mới", cựu võ sĩ Muay Thai bông đùa về đòn đánh hạ knock-out đối thủ.
Chiến thắng này giúp Prochazka giành cú đúp danh hiệu "Màn trình diễn của đêm" và "Trận đấu của đêm". Tay đấm 28 tuổi mới gia nhập UFC năm ngoái, nhưng đã gây tiếng vang sau hai trận toàn thắng trước Volkan Oezdemir rồi Reyes.
"Tôi xứng đáng với trận tranh đai hạng dưới nặng. Nhưng hành trình tại UFC của tôi diễn ra nhanh quá, nên tôi chưa tận hưởng được nhiều như mong đợi. Nhưng tôi xứng đáng với cuộc chiến tranh đai đó", Prochazka khẳng định.
Chiếc đai hạng dưới nặng UFC đang được Jan Blachowicz nắm giữ. Võ sĩ 38 tuổi người Ba Lan dự kiến sẽ bảo vệ danh hiệu trước Glover Teixeira vào tháng Chín tới.
Hồng Duy tổng hợp