From: Hoang Thi Thu
To: webmaster@vnexpress.net
Sent: Tuesday, February 26, 2002 7:39 PM
Thói quen chen lấn, xô đẩy ở các nơi mua hàng hay điểm giao dịch công cộng đã trở thành thói xấu cố hữu của người Việt Nam, bất kể họ sống trong nước hay ở nước ngoài. Bạn tôi ở nước ngoài về cũng than phiền rằng ở đâu có người Việt Nam là có chen lấn, xô đẩy khi phải xếp hàng.
Bản thân tôi cũng từng thấy khó chịu và xấu hổ khi làm thủ tục ra sân bay ở nước ngoài trong dịp về nước ăn Tết. Nhân viên hải quan nước bạn bắt đầu làm thủ tục được 20 phút thì lập tức diễn ra cảnh chen lấn, xô đẩy, la hét; công an nước bạn phải ra tay để dẹp trật tự. Trong khi đó, ở các cửa khác, người nước ngoài xếp hàng làm thủ tục rất trật tự. Tôi ra ghế chờ cho mọi người vào hết rồi mới xách valy đến làm thủ tục. Khi tất cả đã vào, tôi nhìn đồng hồ thấy vẫn còn nhiều thời gian.
Tất cả phải cùng nhau lên tiếng, tẩy chay những kẻ hay chen lấn, xô đẩy ở nơi công cộng. Mỗi người nên bỏ thói quen ích kỷ, chỉ vì quyền lợi của riêng mình, để xây dựng một lối sống lành mạnh cho thế hệ con em chúng ta.
Kính thư
Phan Hoàng Khánh Linh