Thứ bảy, 27/4/2024
Thứ năm, 28/3/2024, 19:47 (GMT+7)

Xô xát ở giải Futsal quốc tế Việt Nam

TP HCMCác cầu thủ Morocco và Iran lao vào, đòi ăn thua đủ với nhau trong trận khai mạc giải giao hữu Futsal quốc tế chiều nay 28/3.

Trong trận đấu tại nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng chiều 28/3, Iran (áo trắng) liên tiếp dẫn trước, nhưng thua ngược 4-5.

Tâm lý buồn bực khiến họ mất bình tĩnh. Một giây trước khi hết giờ, cầu thủ Behrooz Azimi phi hai chân từ phía sau phạm lỗi với một cầu thủ Morocco.

Ngay lập tức, cầu thủ hai đội lao vào đòi đánh nhau, gây nên cảnh hỗn loạn. Các trọng tài, lực lượng an ninh tại nhà thi đấu phải chạy vào can thiệp.

HLV trưởng Morocco, Adil Sayeh (thứ hai từ phải sang) lao vào đòi đánh cầu thủ Iran.

Tiền đạo số 9 của Morocco và một số đồng đội phải kéo ông ra xa đám đông.

Sau năm phút, trật tự mới được thiết lập lại. Các cầu thủ Morocco mừng chiến thắng bằng cách tung hô HLV trưởng. Nhưng Sayeh dường như chưa hết bực bội vì sự cố cuối trận, chỉ cười gượng.

Trước đó, trọng tài chính Trương Quốc Dũng đã phạt thẻ đỏ Behrooz Azimi (Iran) và Mahdi Karimi (Morocco).

Xô xát cuối trận Morocco thắng ngược Iran 5-4
 
 

Tình huống xô xát giữa cầu thủ, ban huấn luyện hai đội cuối trận Iran - Morocco.

Ở trận đấu thứ hai, Việt Nam gặp New Zealand. Bất chấp bất lợi về hình thể, các cầu thủ Việt Nam vẫn chơi dồn ép và tạo nhiều cơ hội.

Chu Văn Tiến cụ thể hoá các cơ hội bằng bàn mở tỷ số giữa hiệp một.

Nhưng sau đó, New Zealand gỡ hòa trong một pha dàn xếp tấn công ăn ý.

Tới cuối hiệp một, Trần Thái Huy ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho Việt Nam. Tuy nhiên, đầu hiệp hai, New Zealand một lần nữa gỡ hoà.

Những phút cuối trận, Việt Nam chơi power-play khi đưa Đức Hoà làm thủ môn. Nhưng đội chủ nhà không thể ghi thêm bàn và chấp nhận hoà 2-2.

Giải futsal Quốc tế do Việt Nam tổ chức nhằm giúp các cầu thủ chủ nhà cọ xát, hoàn thiện đội hình trước khi thi đấu giải vô địch châu Á tại Thái Lan vào tháng 4.

Bốn đội Việt Nam, New Zealand, Morocco và Iran đá vòng tròn tính điểm xếp thứ bậc.

Đức Đồng