From: Tran Viet Hoang
To: kinhdoanh@vnexpress.net
Subject: VinaPhone chat luong ngay cang te
Tôi cũng là một nạn nhân tương tự của VinaPhone, và không chỉ một lần mà nhiều lần trong vòng nhiều tháng nay, tuy không liên tục. Chuyện tin nhắn đến chậm sau vài ngày hoặc không đến thì xảy ra thường xuyên. Nhưng khó chịu và bực bội nhất là chuyện người này gọi thì lại hiện số của người khác như là ..... "ma làm".
Lần đầu tiên cách đây hơn 6 tháng, tôi đang đi trên ô tô cùng một người bạn thì điện thoại rung, mở ra thì thấy hiện lên đúng số của người ngồi bên cạnh, mà anh ta thì đang ba hoa với tôi đủ thứ chuyện đàn ông và không hề động đến điện thoại. Tôi đưa điện thoại hỏi bạn tôi, anh ấy rất ngạc nhiên định nghe thì người gọi bỏ máy. Tôi đoán là mạng báo nhầm số máy của người gọi đến gần nhất vì trước đấy ít phút anh bạn gọi cho tôi hẹn nhau đi công chuyện.
Một lần khác tôi vừa đưa vợ đến chỗ làm được vài phút thì lại thấy điện thoại rung. Thuê bao gọi đến là một số MobiFone. Ấn nút OK lại nghe thấy giọng vợ tôi và cô ấy khẳng định đang gọi từ chính máy cô ấy 091..... Rất may là tôi đang đi ngoài đường.
Ông giám đốc VinaPhone hãy thử hình dung là khi ông đang đi đâu đó trong giờ làm việc (hát karaoke chẳng hạn) có điện thoại gọi đến và mạng của ông thông báo đấy là người bạn làm ăn chí cốt, ông không có biện pháp đề phòng gì cả, bật máy lên nghe và đầu dây bên kia là giọng oanh vàng thỏ thẻ của vợ ông thì ông sẽ giải thích thế nào? Tôi nghĩ ban biên tập Gặp nhau cuối tuần có thể dùng kịch bản đậm chất bi hài này cho một chương trình phát sóng nào đó.
Trần Việt Hoàng