Trên mỗi khuôn mặt ai nấy cũng điều phấn khởi nhưng cũng không thể dấu đi nét mặt lo lắng. Ngày Tết cận kề, tôi lại đắn đo suy nghĩ, lúc nào trong đầu cũng hiện lên hai chữ “về” hay “không về”, nó cứ quay cuồng trong đầu chẳng làm được chuyện gì. Một năm trời chưa về quê thăm bố mẹ chỉ có trong dịp Tết này thì con gia đình mình mới sum họp đầy đủ anh chị em vui biết nhường nào. Đã qua 3 đến 4 cái Tết rồi gia đình mình chưa bao giờ đông đủ nên lúc nào con cũng cảm thất buồn. Con biết rằng, bố mẹ vất vả cả năm trời chỉ trông dịp Tết này để vui cùng con cái, hơn nữa lúc nào bố mẹ cũng dành tình cảm nhiều nhất cho đứa con trai út này con cũng thương ba mẹ nhiều lắm.
![a1-1423911336-6891-1424060533.png](https://vcdn1-giadinh.vnecdn.net/2015/02/16/a1-1423911336-6891-1424060533.png?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=u7V4hO-LE-m8i5fvRIkPDw)
Xin lỗi bố mẹ, anh chị, Tết nay con không về như lời đã hứa với cả nhà, biết rằng Tết quê mình vui biết bao, gia đình vui vẻ biết nhường nào. Cho dù con ở xa nhưng lúc nào con cũng nghỉ về bố mẹ, gia đình mình cái Tết của quê mình. Dù biết rằng, ở Sài Gòn con ăn Tết một mình, cảm thấy tuổi thân nhưng con hứa với bố mẹ con sẽ thành công để bố mẹ không còn vất vả, luôn mạnh khỏe sống với chúng con.
Con nhớ những ngày Tết xóm mình nhộn nhịp, đầy đủ từ người già, thanh niên cho đến trẻ tụ họp tại sân bóng. Dường như truyền thống bao lâu nay của ngày mùng một Tết với trận cầu giữa đội già và đội trẻ luôn được cổ vũ bởi cổ động viên sôi nổi là các cô các bác, các bạn gái ở ngoài sân cầu. Biết bao niềm vui ngày Tết quê mình con đã trải qua với bao kỷ niệm đẹp, những con không về được. Chúc cho mọi người điều có một cái Tết thật hạnh phúc và vui vẻ.
![a2-1423911337-5207-1424060533.png](https://vcdn1-giadinh.vnecdn.net/2015/02/16/a2-1423911337-5207-1424060533.png?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=8pgA7UumDieAnOV8eedtWA)
Con yêu gia đình mình nhiều , năm mới thông qua chương trình này con chúc bố mẹ mạnh khỏe, lúc nào cùng vui vẻ, tuy gia đình mình không khá giã nhưng bố mẹ phải bồi bổ sức khỏe, mặc ấm trong những ngày Tết se lạnh này. Mẹ nhớ nhắn bố ít uống rượu, hút thuốc nha, tuy bố nói nhiều nhưng cũng rất tình cảm. Bố mẹ đừng buồn về con nha, ở trong này con tự lo cho mình được, con sẽ cố gắng thu xếp về thăm bố mẹ sớm.
![a3-1423911337-6126-1424060533.png](https://vcdn1-giadinh.vnecdn.net/2015/02/16/a3-1423911337-6126-1424060533.png?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=9D6Aogll923JmZNp5A8hYA)
Gửi lời xin lỗi bố mẹ, con lại thất hứa với bố mẹ, bố mẹ giữ gìn sức khỏe ăn Tết vui vẻ cùng anh chị nha.
Trần Công Thương