Ngày 29/12/2012, ngày đầu tiên với sự xuất hiện của con. Sài Gòn những ngày cuối năm thật nhộn nhịp, vẫn cái ồn ào, sầm uất của khu đô thị bậc nhất. Sài Gòn, nơi mà con người ta vội vã đi, vội vã quay về.
Con à, thật không ngờ hôm nay con đã hình thành trong mẹ. Mẹ thầm vui vì có con, nhưng cũng vấn vương đâu đó chút lo lắng. Rồi không biết mẹ sẽ làm gì để lo cho con đây. Ba con nghe tin có sự xuất hiện của con thì sẽ ra sao, có vui không? Sáng nay, linh cảm có điều gì đó, ngẫm nghĩ mà mẹ đã trễ 7 ngày, chạy vội đi mua que thử. Thử lần đầu sai thao tác, mẹ chẳng thấy gì, mua que thử lần hai, lần này, mẹ không tin vào mắt mình, que nổi từ từ hai vạch đỏ. Vậy là mẹ đã có con thật rồi.
Mẹ sẽ đặt tên cho con là Bảo Anh. Tên này mẹ đã nghĩ từ lâu lắm rồi và để dành cho con. Dù con là con trai hay con gái, mẹ cũng sẽ giữ cái tên này cho con. Nếu là trai, thì Bào Anh của mẹ sẽ là thằng cu kháu khỉnh. Nếu là gái, con sẽ là một đứa bé gái xinh đẹp nhưng mẹ mong con sẽ mạnh mẽ như chính cái tên Bảo Anh mà mẹ dành cho con.
Cảm ơn con đã đến với mẹ. Nhưng mẹ sợ sẽ không vượt qua được muôn vàn khó khăn sắp tới trong cuộc sống. Mẹ phải nói sao với ba con về điều này, hay mẹ sẽ im lặng mãi mãi, rời xa ba con thật sự, và dành riêng con cho mẹ? Như vậy mẹ có ích kỷ quá không con? Rồi mẹ sẽ nói với ông bà ngoại con như thế nào về sự xuất hiện của con, để bà hiểu cho hai mẹ con mình đây? Rồi ông ngoại, các cô chú bạn bè quanh mẹ, mẹ phải đối diện sao đây con?
Vậy là mẹ đã trở thành một single mom thật sự rồi, như chính dòng suy nghĩ của mẹ trước đây. Nhưng rồi cuộc sống, định kiến xã hội, và hơn hết là sự phát triền của con trong sự thiếu đủ tình thương đã khiến mẹ chùn bước. Nỗi sợ về một người chồng, về việc lập gia đình, về những mảnh đời xung quanh mẹ về cuộc sống chồng vợ đã khiến mẹ lâu lâu càng dấy lên suy nghĩ là mẹ sẽ có con một ngày nào đó và chỉ cần có con cho cuộc sống của mẹ mà thôi.
Đến với ba con là cả một sự dày vò, một sự dằn vặt trong lương tâm mẹ nhưng rồi lý trí không thắng nổi tình cảm, mẹ bước vào cuộc sống mà ba con luôn nằm trong suy nghĩ và lo lắng của mẹ. Để rồi, hôm nay con đã xuất hiện trong chính tình cảm của ba mẹ. Vì mãi mãi, mẹ cũng chỉ là người đến sau, là kẻ thứ ba xen giữa vào gia đình nhà người ta. Dù mẹ không bao giờ muốn thế, chưa bao giờ mẹ muốn thế, mong con hãy tin mẹ.
Mẹ không có quyền cướp ba của anh con, cướp chồng của mẹ của anh con. Mẹ không cho phép mình làm bất kỳ điều gì tổn thương đến họ. Và cũng không cho phép ba con vì mẹ mà làm điều gì tổn thương đến họ. Mẹ chấp nhận hy sinh dẫu biết đó sẽ là phần thiệt thòi cho mẹ. Và đến hôm nay cũng thế, mong con sẽ hiểu cho mẹ, hiểu cho nỗi lòng của mẹ, hiểu cho tình cảm của mẹ.
Nếu như cả trái đất này quay lưng với mẹ, thì mẹ chỉ cần con là đủ rồi. Chỉ cần con trong mẹ khỏe mạnh, và con sẽ luôn bên mẹ, luôn là niềm vui của mẹ, và mẹ mãi suốt đời là mẹ của con. Dẫu rằng sau này sẽ không có ba con bên cạnh, nhưng hai mẹ con mình phải thật mạnh mẽ để cùng nhau mà sống con nhé. Sống cho trọn vẹn cuộc sống mà mẹ con mình đã dấn thân vào. Dẫu muôn vàn chông gai, thử thách, mẹ sẽ bảo vệ lấy con, suốt đời che chở cho con. Cả cuộc đời con là cuộc đời của mẹ.
Con à, trong bụng mẹ con phát triển cho tốt. Con hãy luôn nhắc nhở mẹ là mẹ đang có con. Mẹ sẽ giữ con bằng mọi giá. Con là sinh linh bé bỏng mà Chúa đã ban cho mẹ. Nguyện xin Chúa gìn giữ, bảo vệ hai mẹ con. Nguyện xin Mẹ Maria luôn che chở. Xin Ông Thánh Giêrađô, sức mạnh của các bà mẹ và trẻ nhỏ, hãy luôn bên cạnh hai mẹ con để giúp chúng con vượt qua những khó khăn sắp tới.
B. Anh