From: linhnguyen
Sent: Saturday, February 26, 2011 4:55 PM
Gửi anh Tong Thanh Nguyen!
Đọc bài viết của chị VTT tôi cũng không phải đồng tình 100% với quan điểm đó, nhưng tôi thừa nhận chị ấy nói có khá nhiều điểm đúng. Khi chị viết về vấn đề bất bình đẳng giữa người phụ nữ và đàn ông Việt Nam, chị đưa dẫn chứng về việc nhìn thấy những người phụ nữ chở rau quả đi bán trong giá rét, còn đàn ông thì đi đánh tennis. Tôi đọc và cũng biết hai người bán rau và đi đánh tennis kia không có liện hệ gì với nhau và tôi cũng thầm hiểu chị VTT đâu có nói họ là cùng một gia đình.
Tôi hiểu chị ấy đưa ra hình ảnh đó để thấy được cái chung trong xã hội. Câu chuyện về nhận xét của một ông Tây mà cô Hoa Hoa kể lại cũng bị anh đem ra phân tích tương tự, lại một lần nữa anh làm tôi thất vọng về đàn ông. Mà suy cho cùng thì cũng không trách anh được, vì người ta thì nhìn vào vấn đề bằng cái nhìn khách quan, còn anh thì không.
Anh cho rằng mình là người có tư duy nhưng lại không hiểu được cái ý nghĩa sâu xa mà người viết muốn bày tỏ. Đọc phản hồi của anh tôi có cảm giác anh đem tự ái của người đàn ông vào trong đó. Có thể anh không phải là người đàn ông quá tệ, nhưng anh hãy nhìn vào vấn đề một cách khách quan hơn, thực tế hơn.
Anh cho rằng chị VTT có cái nhìn phiến diện, tôi không cho rằng anh nói sai nhưng tôi lại nhận thấy cái nhìn của anh còn phiến diện hơn chị ấy. Vì là đàn ông nên anh không muốn nhìn nhận vào một sự thật, đó là sự bất bình đẳng quá lớn giữa người nam và người nữ. Anh chắc cũng đã từng ít nhiều lần đi ăn cỗ ở quê, anh có thấy phụ nữ thì lu bù dưới bếp và một đống chén bát phải rửa không, lúc đó anh thấy những người đàn ông đang làm gì? Có phải đang ngồi nhậu không?
Anh cho rằng cô Hoa Hoa sống ở nước ngoài lâu nên bị lai tạp vì cô ấy so sánh đàn ông Tây phương với đàn ông Việt Nam. Phản ứng của anh đã cho thấy rõ anh cố chấp và tự ái đàn ông cỡ nào. Tạo sao lại có ý nghĩ tiêu cực như vậy hả anh? Bản chất của con người là luôn hướng đến cái hay, cái tốt, vậy tại sao anh không cho phép phụ nữ mơ đến điều đó và tệ hại hơn là những người nhìn thấy hay mà vẫn không muốn học hỏi. Sự ích kỷ của đàn ông thể hiện rất rõ ở điểm này.
Tôi thấy đàn ông Việt Nam rất ghét bị phụ nữ so sánh với đàn ông nước ngoài, bởi vì sao anh biết không? Là vì họ thiếu tự tin và cố chấp đó. Nếu không thua kém thì họ có ghét khi được so sánh không? Mỗi nước có một nền văn hóa khác nhau và đàn ông phương Tây không phải ai cũng hay cũng tốt, tôi không đòi hỏi Việt Nam phải giống phương Tây, nhưng nếu cái nào nên học hỏi thì cũng phải học hỏi chứ.
Lời cuối, mong anh, người đàn ông ít khiếm khuyết và những người đàn ông còn nhiều khiếm khuyết, hãy nhìn nhận vấn đề một cách tích tực hơn và biết quý trọng phụ nữ hơn. Mặc dù phụ nữ cũng không hoàn hảo nhưng họ đang thiệt thòi rất nhiều.