Tôi không phải người đi xin con mà được người khác "xin”. Người xin là chị họ tôi, xưa nay tôi rất quý anh chị nên giờ thật sự khó xử.
Ba bảo đêm đó đi trực, có người gõ cửa phòng ba, bà ta không có chồng, nói là cần một người đẹp để có con.
Em bảo nếu có con thì nó sẽ mang họ mẹ, em sẽ ở vậy nuôi con. Tôi thấy tội em, từ ngày bị chồng hụt bỏ, em chưa hề yêu ai cho đến khi gặp tôi.
Ở tuổi này tôi đã muốn có con, nhưng mãi không tìm được người ưng ý để làm bạn đời. Tôi làm ở một công ty máy tính tư nhân tại quận 1, TP HCM, thu nhập khoảng 10 triệu/tháng.
Gần đây em ngỏ ý muốn sinh cho tôi một đứa con. Tôi rất yêu vợ con và gia đình, nhưng lại yêu em nữa nên vô cùng khó xử vì cứ duy trì quan hệ thế này rồi cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, hậu quả vô cùng phức tạp.
Họ từng là những cô gái trẻ, đã hy sinh cả tuổi thanh xuân cho chiến tranh, để rồi khi đất nước thống nhất, chỉ nuôi một ước vọng lớn nhất là có được những đứa con cho riêng mình.