![]() |
|
Sally Adams muốn xin trứng của những người học đại học có tiếng ở Anh để đẻ ra đứa con giỏi giang. Ảnh: DailyMail. |
Sally Adams, độc thân, đã chật vật để cố gắng sinh con trong hơn một thập kỷ qua, và tiêu tốn khá nhiều tiền cho các liệu pháp thụ tinh trong ống nghiệm bằng tinh trùng hiến nhưng vẫn thất bại.
Giờ đây, ở tuổi 30, cô sinh viên Oxford này đăng quảng cáo trên các tờ báo ở các thị trấn có trường đại học, tìm kiếm những phụ nữ tình nguyện hiến trứng.
"'Oxford và Cambridge là nơi có những người học rộng, tài cao và thường cũng rất vị tha. Tôi đang tìm kiếm một ai đó đã tốt nghiệp, tài năng và có thể có mối liên hệ với các trường. Tôi yêu trẻ con và luôn đặt chúng lên hàng đầu. Tôi biết điều gì là đúng với mình".
Adams hiện có một cái nhà ở bắc Oxford. Cô hy vọng sẽ chi trả toàn bộ phí cho lần điều trị này bằng số tiền cho thuê nhà.
Trên tờ Oxford Mail, quảng cáo của cô tìm người hiến trứng dưới 32 tuổi, và sẽ người này sẽ không phải góp tiền để nuôi đứa trẻ cũng như để tới với cô.
Tuy nhiên, giám đốc buồng bệnh tại Trung tâm Sinh sản London cho biết, "chẳng có gì đảm bảo rằng trứng của một sinh viên Oxford hoặc Cambridge sẽ ra kết quả là một đứa trẻ thông minh. Tài năng chỉ một phần do gene mà thôi. Nhiều điều phụ thuộc vào cách đứa trẻ được nuôi dưỡng, và giáo dục".
T. An (theo DailyMail)
