Do trời giá rét, nhiều người dân thủ đô đổ đến các trung tâm thương mại để giải trí, mua sắm. Một số nơi đã tổ chức biểu diễn thư pháp phục vụ những người yêu văn hóa truyền thống. > Phố ông Đồ vào xuân
Sáng 26/1, tại một trung tâm thương mại ở Từ Liêm, Hà Nội, hai nhà thư pháp Trần Quốc Chí, Phó chủ nhiệm CLB UNESCO Thư pháp Việt Nam và Vũ Xuân Tùng, Chủ nhiệm diễn đàn Thư Họa Việt Nam đã đến trình diễn.
Khá đông người Việt Nam và cả người nước ngoài tập trung tại đây xem viết thư pháp.
Bà Nguyễn Thị Đào, ở khu đô thị The Manor xin chữ Tài, Lộc. Bà Đào cho biết, năm nào bà cũng đến Văn Miếu xin chữ. Năm nay, biết ở trung tâm thương mại gần nhà tổ chức nên bà đến xin chữ cho tiện.
Nhà thư pháp Trần Quốc Chí cho biết, học sinh thường xin chữ "Thành, Đạt", còn người lớn hay xin chữ "Lộc, Khang, Phúc, Thuận".
Em Phạm Trung Dũng, 16 tuổi ở phố Hoàng Minh Giám xin chữ "Đức" vì "là từ đẹp và phù hợp với mình".
Hơn 30 người khách đầu tiên được tặng chữ, sau đó người dân sẽ phải mua với giá 60.000-80.000 đồng một chữ tùy theo loại giấy.
Dọc hành lang trung tâm thương mại còn triển lãm nhiều bức thư pháp với những câu đối về các địa danh nổi tiếng của Thăng Long và mùa xuân, thu hút không chỉ người lớn mà cả trẻ nhỏ.
Tại đây còn tổ chức màn trống hội và múa rồng ngày đầu năm.